Các nhà nghiên cứu tại Vương quốc Anh tin rằng cuối cùng đã xác định được một con tàu đắm ngoài khơi bờ biển phía nam nước này, một khám phá được thực hiện trong ba thập kỷ. Việc nhận dạng này được công bố vào tháng 6 bởi Đại học Bournemouth, tập trung vào một con tàu đắm được phát hiện gần Salcombe, Devon, vào năm 1995. Vào thời điểm đó, các thợ lặn đã thu hồi được hơn 400 đồng tiền vàng của Morocco, nhưng không có manh mối nào về tên con tàu và nguồn gốc của nó. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã xác định đó là con tàu buôn Dom van Keulen của Hà Lan, một con tàu rời Morocco đến Hà Lan vào mùa thu năm 1633. Theo thông cáo của trường đại học, con tàu đã bị “rò rỉ và chìm”, tất cả thủy thủ đoàn đều sống sót. Việc xác định Dom van Keulen là kết quả của nhiều thập kỷ hợp tác giữa các thợ lặn, nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu từ nhiều tổ chức. Các phát hiện được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới xuất bản “Từ Morocco đến Bờ biển Anh: Câu chuyện về Dom van Keulen và Chuyến hàng Đáng chú ý của nó”. Việc nhận dạng liên quan đến gần 30 năm hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và thợ lặn từ Bảo tàng Anh, Đại học Bournemouth và Nhóm Khảo cổ Hàng hải Tây Nam. Rất ít thông tin được biết về hình dáng hoặc kích thước của Dom van Keulen và không có bức tranh nào về con tàu tồn tại. Các hiện vật thu hồi được từ vụ đắm tàu đã giúp các nhà nghiên cứu tái tạo lịch sử của một tàu buôn Hà Lan bị mất tích ngoài khơi bờ biển Devon. Địa điểm tàu đắm có chiều dài khoảng 98 feet và nằm cách mặt nước khoảng 59 feet, nơi các khẩu pháo, neo và các hiện vật khác vẫn còn rải rác trên đáy biển. Dave Parham, giáo sư khảo cổ học hàng hải tại Đại học Bournemouth và đồng biên tập cuốn sách, cho biết con tàu chở 150 túi gôm Arabic, 64 túi diêm tiêu, 320 bộ da dê và 9.000 đồng ducat Barbary, hay tiền vàng Morocco. Theo thông cáo báo chí của trường đại học, Parham nói: “Đó là lời nhắc nhở rằng có rất nhiều thứ vẫn còn được tìm thấy dưới biển của chúng ta.” Ông nói thêm rằng một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của khám phá là một bảo tàng quốc tế đã hợp tác với một nhóm thợ lặn để đạt được “một kết luận tuyệt vời như vậy”. Theo thông cáo của Đại học Bournemouth, Jeremy D. Hill, Trưởng phòng Nghiên cứu Bảo tàng Anh, cho biết: “Việc phát hiện ra vàng châu Phi từ dưới biển ngoài khơi bờ biển Devon là một phát hiện tuyệt vời đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về cách nó có mặt ở đó. Câu chuyện giờ đây có thể được kể về cách một con tàu Hà Lan chở vàng Bắc Phi bị chìm ngoài khơi bờ biển Anh, biến đây thành một khám phá có tầm quan trọng quốc tế. Nó nhắc nhở chúng ta rằng có rất nhiều thứ vẫn còn được tìm thấy dưới biển của chúng ta.” Tờ Fox News cho biết, Andrea Margolis là phóng viên về phong cách sống.
Bí ẩn về con tàu đắm chứa đầy vàng sau 30 năm được hé lộ



