Các cảnh tượng bạo lực đã diễn ra tại Pháp vào thứ Ba khi hàng chục ngàn người xuống đường đòi cải cách giáo dục, buộc hơn một nửa số trường trung học trong cả nước phải đóng cửa.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết 6.100 người đã bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng Chín, trong khi ít nhất 715 cảnh sát và 215 thanh thiếu niên bị thương trong các cuộc đụng độ, theo Reuters.
Video quay tại các thành phố như Paris, Lyon và Strasbourg cho thấy những người biểu tình đối đầu với cảnh sát, đốt phá và dùng hơi cay. Tại các khu vực khác như Marseille và Nantes, những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ có nội dung như: “Nhà nước đã giết chết nền giáo dục quốc gia”, Reuters đưa tin.
Bộ Nội vụ ước tính có 86.000 người tham gia các cuộc biểu tình bên ngoài Paris vào sáng thứ Ba. Nhiều người khác đang tập trung tại thủ đô cho một cuộc biểu tình dự kiến vào buổi chiều.
Tổng thống Donald Trump đã viết trên Truth Social vào thứ Ba: “Những gì đang xảy ra ở Pháp không khác gì một cuộc di cư hàng loạt không kiểm soát được. Đây không phải là về trường học, đây là về việc Hồi giáo muốn chiếm lấy một đất nước từng vĩ đại!”
Chính quyền bắt đầu đóng cửa các trường học vào tuần trước để cố gắng xoa dịu căng thẳng sau những thiệt hại lan rộng cho các trường học và số ca bị thương ngày càng tăng đối với nhân viên, học sinh và cảnh sát. Các lớp học đã bị đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần vào thứ Ba tại 891 trường học, theo Bộ Giáo dục. Liên đoàn Học sinh Trung học cũng cho biết hơn một nửa số trường trung học của Pháp đã đóng cửa hoặc bị phong tỏa vào thứ Ba.
Các học sinh đã thu hút sự chú ý đến các lớp học xuống cấp, thiếu các vật dụng cơ bản như bàn ghế, trở nên nóng bức vào mùa hè mà không có máy điều hòa và, trong một số trường hợp, bị chuột bọ hoành hành.
Các khiếu nại phổ biến khác bao gồm thiếu nhân viên và khối lượng công việc kiệt sức. Giờ học bắt buộc của học sinh trung học Pháp thuộc hàng cao nhất châu Âu.
Roberta, một cựu học sinh trung học ở Paris, nói với Reuters: “Chúng tôi muốn có nhiều tiền hơn cho hệ thống giáo dục quốc gia để các trường trung học được cải tạo.”
Trong một trong những cuộc biểu tình gần đây vào thứ Hai, một thiếu niên 15 tuổi đã nhặt một quả lựu đạn phân tán của cảnh sát đã phát nổ tại thị trấn Lens, bị mất bàn tay và một phần cánh tay trái, các quan chức cho biết.
Thủ tướng Sebastien Lecornu đã yêu cầu các bộ trưởng Pháp xem xét các yêu cầu của sinh viên bao gồm sửa chữa các tòa nhà cũ, kêu gọi nghỉ trưa dài hơn và xem xét lại ngày học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, theo Reuters.
Felix Barney, một sinh viên đại học, nói với The Associated Press rằng phản ứng của cảnh sát là không tương xứng. “Việc đánh đập trẻ vị thành niên là vô lý,” anh nói.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm thứ Ba đã bảo vệ các phương pháp của cảnh sát được sử dụng đối với học sinh trung học, nói rằng phản ứng của cảnh sát đã tương xứng trong “hầu hết các trường hợp”.
Tin từ Fox News ngày 06 tháng 10 năm 2026 cho biết.



