Tình hình bất ổn trong giới học sinh Pháp đang leo thang khi cảnh sát chống bạo động đụng độ với các nhóm thanh thiếu niên tại nhiều thành phố. Khoảng 400 trường trung học vẫn đóng cửa và giới chức cho biết đã có khoảng 2.000 người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Chính phủ Pháp ngày càng cáo buộc cánh tả cực đoan đứng sau các vụ bạo loạn.
Tại Strasbourg, hơi cay đã bao trùm các tuyến phố, trong khi tại Marseille, người biểu tình đã bắn pháo hoa về phía cảnh sát. Tại Rennes, các thùng rác bị phóng hỏa, và các vụ đụng độ cũng xảy ra ở Paris. Đây là sự leo thang đáng kể so với tình hình được ghi nhận trước đó, khi hàng trăm người đã bị bắt giữ.
Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho biết khoảng 2.000 người, phần lớn là thanh thiếu niên, đã bị bắt giữ. Ông cũng đề xuất cha mẹ có con em gây thiệt hại tài sản phải bồi thường.
Các cuộc biểu tình ban đầu bắt nguồn từ những phàn nàn về lớp học quá tải, thiếu giáo viên, ngày học dài và cơ sở vật chất xuống cấp. Tuy nhiên, khi các cuộc biểu tình trở nên bạo lực hơn, tình hình đã trở thành một cuộc đấu đá chính trị gay gắt.
Theo các cơ quan tình báo Pháp, phong trào biểu tình đã được khởi xướng bởi các chính trị gia thuộc đảng cánh tả cực đoan France Unbowed (LFI). Tuy nhiên, các nhà lập pháp của LFI đã bác bỏ cáo buộc này và tố cáo chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron chính trị hóa các cuộc biểu tình trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.
Các chuyên gia nhận định rằng các vụ bạo loạn này, dù bắt đầu từ những bất bình chính đáng của học sinh, đã biến tướng thành một hành động bạo lực cực đoan, có nguy cơ gây bất ổn chính trị lớn hơn cho Pháp trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và địa chính trị.
Tình hình có thể lan rộng ra ngoài biên giới Pháp khi học sinh tại Liège, Bỉ, cũng đã bắt đầu biểu tình và nhiều trường học tại đây đã phải đóng cửa.
Thông tin từ Fox News.



