Tình trạng bạo động và cướp bóc đã bùng phát trên khắp nước Pháp vào cuối tuần, khiến giới chức thừa nhận đã “mất kiểm soát” tại các thành phố lớn. Các nhà chức trách đã yêu cầu áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số địa phương nhằm lập lại trật tự.
Cuối tuần này, nước Pháp đã chứng kiến các cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong nhiều năm, làm hư hại nặng nề nhiều công trình công cộng và tư nhân. Tòa thị chính cổ kính ở Limoges bị thiêu rụi, Tháp Eiffel thu nhỏ cũng bốc cháy và nhiều cửa hàng bị cướp phá. Bảo tàng Louvre đã phải đóng cửa.
Các cuộc biểu tình ban đầu bắt nguồn từ sinh viên đòi cải thiện điều kiện học tập đã nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của nhiều nghiệp đoàn và nông dân, phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và giá xăng dầu leo thang. Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án các hành vi bạo lực, quy trách nhiệm cho “những kẻ gây rối từ các nhóm cực tả” và khẳng định những người gây ra sự tàn phá sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, các lãnh đạo chính trị, từ cánh tả đến cánh hữu, đã đổ lỗi lẫn nhau về tình hình bất ổn. Cựu ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen đã chỉ trích chính quyền Macron là “kiệt sức, mất phương hướng và dường như không có khả năng làm bất cứ điều gì khác ngoài việc bình luận về sự bất lực của chính mình.” Bà hiện đang dẫn trước các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử vào tháng 4.
Trong một diễn biến khác, Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích vấn đề nhập cư là nguyên nhân gây ra bạo loạn ở Pháp, tuyên bố “Pháp đang bốc cháy!”.
Theo tin từ NBC News, dù có những lo ngại về quy mô và tính chất bạo lực của các cuộc biểu tình, chính quyền Pháp đã từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp như một số chính trị gia cánh hữu kêu gọi.



