Nhiều gia đình tại Hoa Kỳ đang đối mặt với khó khăn sau khi những người lao động Haiti có Giấy phép Tạm trú (TPS) bị sa thải vào cuối tháng Bảy. Bà Linda Mancuso, một bà mẹ có hai con ở Long Island, chia sẻ bà đã cầu nguyện hàng ngày để người chăm sóc cho con trai thiểu năng của mình, một người gốc Haiti, có thể trở lại làm việc. Người chăm sóc này, được bà xem là “sợi dây cứu sinh”, đã bị mất việc vì giấy phép lao động tạm thời của anh hết hạn.
Con trai bà, Michael, 23 tuổi, cần sự chăm sóc toàn diện, từ tắm rửa, ăn uống đến các hoạt động cá nhân khác. Người chăm sóc gốc Haiti này đã đảm nhận phần lớn công việc đó. Việc anh bị sa thải cùng với 18 người Haiti khác đã khiến bà Mancuso vô cùng lo lắng, đặc biệt khi bà đã từng rất khó khăn khi quyết định gửi con trai vào viện chăm sóc nội trú.
Việc hết hạn TPS đối với người Haiti, ban đầu được Đệ nhất Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025 và sau đó được Tòa án Tối cao ủng hộ, đã khiến hàng trăm nghìn người Haiti mất đi quy chế pháp lý để làm việc tại Hoa Kỳ và đối mặt nguy cơ bị trục xuất. Ngành chăm sóc sức khỏe, nơi có nhiều lao động Haiti, chịu ảnh hưởng nặng nề, buộc nhiều cơ sở phải cho nghỉ việc những nhân viên có TPS.
Bà Kezia Scales, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và nghiên cứu tại Viện Chăm sóc Sức khỏe Bán chuyên, cho biết ngành này vốn đã thiếu nhân lực trầm trọng, và việc loại bỏ lao động nhập cư sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Các nhóm vận động đang thúc đẩy các chính sách mở rộng con đường pháp lý cho người chăm sóc quốc tế.
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khẳng định TPS chỉ là tạm thời và bác bỏ ý kiến cho rằng ngành y tế chỉ có thể dựa vào lao động nhập cư bất hợp pháp.
Tại AHRC Nassau, tổ chức đã cho 18 nhân viên Haiti nghỉ việc, CEO Stanfort Perry bày tỏ sự mệt mỏi khi việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới mất nhiều tháng, trong khi phải cạnh tranh với các ngành khác như nhà hàng, siêu thị vì mức lương thấp hơn.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Jewish Community Services ở Nam Florida, nơi mất đi 18 nhân viên TPS gốc Haiti. Bà Sarah Katzenstein, giám đốc truyền thông của tổ chức, cho biết việc này gây áp lực tài chính lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cụ già, bao gồm cả những người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust, vốn đã có mối quan hệ thân thiết với những người chăm sóc của họ.
Các nỗ lực vận động hành lang, bao gồm cả việc ủng hộ Dự luật Thượng viện 4814, nhằm gia hạn TPS cho người Haiti, hiện đang bị các nghị sĩ Cộng hòa phản đối và đình trệ tại Thượng viện. Theo BBC, hàng trăm người Haiti đã bị trục xuất bất chấp tình hình bạo lực tại quê nhà.
Cuộc thăm dò gần đây của AP-NORC cho thấy sự ủng hộ đối với chính sách nhập cư của Tổng Thống Donald Trump đã giảm nhẹ nhưng vẫn còn tương đối mạnh. Một cuộc khảo sát của Pew Research trước đó cho thấy đa số người Mỹ không đồng tình với việc chấm dứt TPS cho người Haiti.
Bà Mancuso bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối khi con trai mình, dù không thể nói, dường như cũng cảm nhận được sự yêu thương và giờ đây sẽ không hiểu tại sao người chăm sóc thân thiết ấy lại không còn ở bên cạnh. Bà hy vọng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết để người chăm sóc có thể trở lại, vì lợi ích của con trai bà và sự ổn định của nhiều gia đình khác.



