Ở tuổi 47, một người cha ba con đã quay trở lại sân cỏ bóng bầu dục đại học, hoàn thành giấc mơ 30 năm ấp ủ bằng việc thi đấu ở vị trí phòng ngự cho đội San Jose City College. Justin Buzzard đã chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để trở lại, khi anh bước vào sân trong 5 phút cuối của trận đấu gần đây của đội Jaguars với College of the Redwoods.
Mặc dù 35 tuổi thường được coi là già theo tiêu chuẩn bóng bầu dục, Buzzard đã thi đấu ở vị trí phòng ngự và hỗ trợ đồng đội thực hiện một pha tắc bóng (sack) đối với tiền vệ đối phương, trước khi kết thúc pha bóng bằng một cú đẩy mạnh.
Buzzard chia sẻ với giới truyền thông vài tuần trước: “Họ đã cho tôi một cơ hội và tôi đã trở thành một phần của đội, một phần của gia đình… đồng đội và các huấn luyện viên của tôi”. Các đồng đội đã đặt cho anh biệt danh “O.G.” (Original Gangster).
Dù trận đấu kết thúc với thất bại đậm, việc được ra sân đã đánh dấu một giấc mơ đã ấp ủ từ lâu đối với Buzzard. Anh từng chơi bóng bầu dục ở trường trung học, nhưng chấn thương đã buộc anh phải từ giã môn thể thao này cách đây ba thập kỷ khi còn học đại học. Theo tin từ NBC Bay Area, câu chuyện của Justin Buzzard là minh chứng cho sự kiên trì và niềm đam mê bất diệt với thể thao.



