Tại nhiều vùng ở Châu Phi, những người gọi mưa, vốn được xem là các nhà lãnh đạo tinh thần, đang phải đối mặt với bạo lực ngày càng tăng từ cộng đồng nông dân. Nguyên nhân là do sự thất vọng khi các nghi lễ cầu mưa không còn hiệu quả như trước, một phần do tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Ông David Nabutsilili, một người gọi mưa ở Uganda, chia sẻ với The Associated Press rằng ông từng bị nông dân đánh gãy xương đùi vì mưa quá nhiều làm ngập úng vườn rau của họ. “Mọi người đánh đập chúng tôi vì đôi khi mưa quá nhiều, hoặc không có mưa”, ông cho biết.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Nam Sudan, nơi ít nhất hai người gọi mưa đã bị sát hại trong hai năm qua. Họ bị chôn sống trong các đợt hạn hán kéo dài. Các nhân chứng cho hay, nạn nhân bị đổ lỗi vì “từ chối ra lệnh cho mưa đến”.
Nghiên cứu gần đây cho thấy số ngày mưa trung bình hàng năm ở một số khu vực đã giảm đáng kể. Khi mưa đến, nó thường đột ngột và dữ dội, gây lũ lụt tàn phá mùa màng. Điều này khiến nhiều nông dân đổ lỗi cho những người gọi mưa về sự bất hạnh của họ.
Matthew Oromo, một quan chức chính phủ ở Nam Sudan, nhận định: “Mọi người không nhận thức được những gì đang xảy ra. Họ không hiểu vấn đề biến đổi khí hậu này.”
Mặc dù chưa có trường hợp nào tử vong ở Uganda, nhưng nhiều người gọi mưa đã bị hành hung hoặc bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ thường phải trả lại tiền hoặc đối mặt với sự trả thù nếu nghi lễ không mang lại kết quả như mong đợi.
Theo ABC News, trong khi các giáo sĩ và thầy thuốc thường nhận được sự tôn trọng, những người gọi mưa đôi khi bị xem là kẻ ác. Họ có thể bị cộng đồng trừng phạt vì những bất hòa cá nhân hoặc những thất bại trong việc điều hòa thời tiết, ngay cả khi nguyên nhân thực sự là do biến đổi khí hậu.



