Nữ golf thủ người Anh, Charley Hull, nổi tiếng với sự vui vẻ cả trên sân lẫn ngoài đời. Trước giải đấu major cuối cùng trong năm, Hull đã chia sẻ một câu chuyện vui liên quan đến người kéo gậy của mình, Adam Woodward.
Hull kể rằng cô đã ghé vào một cửa hàng đồ chơi tại Blackpool và mua một tấm vé số giả. Cô đưa tấm vé này cho Woodward tại phòng chờ của các vận động viên ở Royal Lytham vào sáng thứ Ba. Ngay lập tức, Woodward đã cào tấm vé và tin rằng mình trúng 100.000 đô la.
Theo lời kể của Hull, cô đã để cho Woodward tin rằng mình đã trúng lớn trong một khoảng thời gian đáng kể. “Anh ấy đã cào, cào, cào và thốt lên ‘Ôi trời, tôi đã trúng thưởng!’ Anh ấy đã cởi mũ, cởi kính và chạy quanh phòng chờ nói rằng ‘Tôi trúng 100.000 đô la, tôi sẽ nghỉ làm hôm nay.’ Anh ấy đổ mồ hôi, run rẩy, không thể tin vào vận may của mình. Cuối cùng, chúng tôi phải nói với anh ấy rằng đó là vé giả và anh ấy suýt chút nữa đã bỏ việc,” Hull chia sẻ với tiếng cười.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, Hull cũng bày tỏ sự hứng thú với các giải thưởng lớn tại các giải major. Cô cho biết: “Tôi sẽ không nói dối, đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình thi đấu tốt ở các giải major. Ngay cả khi tôi bị bỏ xa, tôi vẫn nghĩ ‘kiếm thêm nhiều chim bồ câu, thêm tiền thưởng cho tôi và anh ấy.'”
Hull, hiện đang xếp thứ bảy thế giới, đã hai lần về nhì trong sự nghiệp tại các giải major dành cho nữ và chắc chắn sẽ không ngần ngại giành chức vô địch major đầu tiên ngay trên quê nhà vào Chủ Nhật tới.
Câu chuyện này được ghi nhận bởi Mark Harris, một nhà báo của OutKick, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026.



