Cuộc nội chiến ở Yemen đã bùng phát trở lại, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế vốn đã mong manh của quốc gia này. Hàng triệu người dân đang bị ảnh hưởng khi các lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tiến công chống lại lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ.
Tại thành phố Aden, nơi chính phủ Yemen đặt trụ sở, các bệnh viện và trung tâm y tế đang quá tải, không đủ giường cho bệnh nhân. Nhiều cơ sở y tế phải từ chối phụ nữ mang thai và những người cần chăm sóc khẩn cấp để ưu tiên điều trị cho các nạn nhân bị thương trong chiến tranh. Trẻ em suy dinh dưỡng, như trường hợp của bé Tarek al-Salami 7 tuổi, phải đối mặt với tình trạng nguy kịch do chậm trễ trong điều trị.
Theo thông tin từ Thông tấn AP, nhiều trung tâm y tế đang thiếu thuốc men trầm trọng, nhân viên y tế bỏ trốn, và một số cơ sở đã bị chiến sự chiếm đóng. Tình trạng này khiến tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em tăng cao, vốn đã là một trong những mức cao nhất ở thế giới Ả Rập ngay cả trước khi cuộc xung đột leo thang.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các tuyến đường tiếp tế quan trọng bị cắt đứt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư y tế và nhiên liệu. Ngay cả tại các bệnh viện lớn ở Aden, nơi có sự hỗ trợ của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, cũng đang phải vật lộn để đối phó với số lượng lớn bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp và truyền máu.
Tình hình nhân đạo tại Yemen đã được các tổ chức quốc tế cảnh báo là một trong những khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới, và cuộc nội chiến đang tái diễn này đang đẩy quốc gia này vào bờ vực thảm họa.



