Các tổ chức Students for Life of America (SFLA) và Turning Point USA (TPUSA) đã hợp tác để phát động một chuyến lưu diễn mang tên “Nữ quyền nói dối: Chứng minh tôi sai” trên khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ. Chuyến đi nhằm mục đích thách thức quan điểm cho rằng chủ nghĩa nữ quyền và “quyền sinh sản” đã giúp phụ nữ hơn là gây hại cho họ.
Theo SFLA, nhiều phụ nữ trẻ đã tin vào những lời nói dối của làn sóng nữ quyền thứ hai và thứ ba, dẫn đến việc họ cảm thấy tổn thương và không nhận thức được lập trường của phong trào ủng hộ sự sống đối với phụ nữ. Bà Kristan Hawkins, Chủ tịch SFLA, cho biết: “Nếu đàn ông không phải hy sinh con cái để thành công, tại sao phụ nữ lại phải làm vậy?” Bà nhấn mạnh rằng một xã hội coi trọng phụ nữ nên xem việc làm mẹ là một đóng góp thiết yếu đáng được tôn vinh, chứ không phải là một gánh nặng.
Chuyến lưu diễn này được lấy cảm hứng từ các buổi “Prove Me Wrong” của người sáng lập TPUSA quá cố Charlie Kirk, người đã bị ám sát vào tháng 9 năm 2025. Các sự kiện bao gồm các cuộc tranh luận và đối thoại mở về các chủ đề gây tranh cãi, nhằm mục đích thay đổi suy nghĩ của giới trẻ.
Bà Hawkins tin rằng những cuộc trò chuyện này rất quan trọng trong việc “cứu mạng sống và thay đổi suy nghĩ”. Bà cũng ghi nhận sự thay đổi trong nhân khẩu học, khi nam giới thuộc thế hệ Gen Z có xu hướng ủng hộ sự sống nhiều hơn thế hệ millennial, mặc dù phụ nữ Gen Z vẫn nghiêng về phe ủng hộ phá thai. Bà Hawkins mong muốn giúp những phụ nữ trẻ này hiểu rằng chủ nghĩa nữ quyền đã không mang lại hạnh phúc như lời hứa, thể hiện qua tỷ lệ lo âu và trầm cảm gia tăng.



