Hoàng tử Harry cho biết anh mong muốn những bất đồng với anh trai Hoàng tử William và cha, Vua Charles III, sẽ sớm được giải quyết.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ về nỗi đau và gia đình, được thực hiện tại New York vào cuối tháng 9 và công bố hôm thứ Ba, Harry đã được hỏi liệu anh có đau buồn vì mối quan hệ “phức tạp” với cha và anh trai hay không.
“Vâng, tất nhiên rồi,” anh trả lời, và nói thêm rằng mọi người thường hỏi anh về điều này vì đó là một “vấn đề rất dễ đồng cảm đối với nhiều người.”
“Một số người không muốn điều đó được giải quyết – tôi thì muốn,” anh nói. “Tất nhiên là tôi muốn… với mọi thứ khác đang diễn ra trên thế giới, điều quan trọng nhất là phải hòa giải – đó là điểm mấu chốt.”
Hoàng tử Harry, vợ anh Meghan và hai con của họ đã chuyển về Vương quốc Anh vào cuối tháng 8, sáu năm sau khi họ quyết định rời bỏ vai trò thành viên hoàng gia và chuyển đến California, điều này đã làm gia tăng khoảng cách trong gia đình hoàng gia.
Những lời chỉ trích của cặp đôi trong các cuộc phỏng vấn bao gồm cáo buộc một thành viên hoàng gia không nêu tên phân biệt chủng tộc và gọi nhân viên cung điện là thiếu nhạy cảm với sức khỏe tâm thần của Meghan.
Tuy nhiên, Harry, người đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng, cho biết năm ngoái rằng anh muốn hòa giải với gia đình và dành nhiều thời gian hơn cho cha mình, người đang được điều trị ung thư.
Khi được hỏi liệu anh có nghĩ mình có thể hàn gắn rạn nứt gia đình, Harry nói với GQ: “Nhìn này, sẹo thì còn mãi mãi,” nhưng việc buông bỏ quá khứ là “điều mà tôi khuyến khích mọi người làm.”
“Đối với tôi, có quá nhiều kịch tính trên thế giới và quá nhiều kịch tính trong cuộc sống của mọi người hơn là tiếp tục với các vấn đề về gia đình,” anh nói thêm.
Một phát ngôn viên sau đó cho biết bình luận “một số người” của anh “hoàn toàn không nhằm mục đích công kích anh trai hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình anh.”
Theo Associated Press.



