Nhà truyền giáo Hoa Kỳ Jim Bakker, người đã xây dựng một đế chế truyền thông trị giá hàng triệu đô la trước khi bị kết án vì gian lận và âm mưu, đã qua đời ở tuổi 86.
Ông Bakker và vợ cũ của ông, Tammy Faye, đã thành lập chương trình truyền hình Cơ đốc giáo có tên The PTL Club vào năm 1974, thu hút tới 13 triệu lượt xem mỗi ngày vào thời kỳ đỉnh cao.
Cái chết của ông Bakker, 86 tuổi, đã được người vợ thứ hai Lori Bakker thông báo vào thứ Hai, bà mô tả ông là “một người tiên phong của truyền hình Cơ đốc giáo”.
Vào cuối những năm 1980, đế chế của ông Bakker và Tammy Faye bắt đầu sụp đổ sau khi ông dính vào vụ bê bối tình dục và sau đó bị kết tội gian lận thư tín và điện tín. Bà Tammy Faye, người đã ly hôn ông vào năm 1992, chưa bao giờ bị truy tố.
Ông Bakker tái hôn vào năm 1998, và cùng với người vợ thứ hai Lori, đã khởi động một mục vụ truyền hình mới vào năm 2003.
Bà Lori Bakker mô tả người chồng quá cố của mình là “người bạn thân nhất của tôi, và là người đàn ông mà tôi đã vinh dự được đồng hành trong rất nhiều giai đoạn của cuộc đời và mục vụ”.
Bà không nêu rõ nguyên nhân cái chết.
Tuy nhiên, chương trình đầu tiên của ông Bakker, The PTL Club – viết tắt của ‘Praise the Lord’ (Ngợi khen Chúa) hoặc ‘People That Love’ (Những người yêu thương) – là thứ đã củng cố danh tiếng của ông với người vợ đầu tiên Tammy Faye.
Cặp đôi đã xây dựng đế chế của mình với 2.000 nhân viên và khu phức hợp công viên giải trí Heritage USA rộng 2.300 mẫu Anh (930 hecta) ở Fort Mill, Nam Carolina.
Vợ chồng nhà Bakker có một lối sống xa hoa nổi tiếng, sở hữu một chiếc máy bay riêng, nhiều nhà, xe hơi sang trọng, đồ trang sức và thậm chí cả một nhà cho chó có máy lạnh.
Năm 1987, ông Bakker từ chức khỏi mục vụ PTL sau khi những tiết lộ về một cuộc gặp gỡ tình dục năm 1980 với một cựu thư ký nhà thờ, Jessica Hahn. Sau đó, người ta phát hiện bà Hahn đã nhận được khoản chi trả 265.000 đô la bằng quỹ của mục vụ, dẫn đến việc ông Bakker bị tước các chứng chỉ mục sư và quyền thực hiện các nhiệm vụ tôn giáo.
Bà Hahn cũng cáo buộc ông Bakker tấn công tình dục, mặc dù nhà truyền giáo phủ nhận điều này, cho rằng cuộc gặp gỡ là có sự đồng thuận.
Ông Bakker sau đó đã bị kết án vào năm 1989 về 24 tội danh gian lận thư tín và điện tín cùng âm mưu trong một kế hoạch liên quan đến công viên giải trí Cơ đốc giáo của họ, và đã thụ án hơn bốn năm tù.
Bà Tammy Faye đã ở bên chồng trong suốt phiên tòa nhưng đã ly hôn ông vào năm 1992 khi ông đang ở trong tù. Bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2007.
Sau khi ông Bakker ra tù vào năm 1994, ông đã viết một cuốn sách có tựa đề I Was Wrong (Tôi đã sai) và kết hôn với người vợ thứ hai Lori vào năm 1998. Cặp đôi bắt đầu một mục vụ truyền hình cùng nhau vào năm 2003 và vào năm 2008, họ bắt đầu ghi hình The Jim Bakker Show. Theo tin từ BBC News.



