Một tổ chức tình nguyện tại Krakow, Ba Lan, đang nỗ lực duy trì hoạt động để giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em Ukraine chạy khỏi chiến tranh, nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức. Nastya Podorozhnya, người sáng lập tổ chức Martynka, cho biết nguồn tài trợ đang cạn kiệt, thái độ tiêu cực đối với người Ukraine ngày càng gia tăng, và chính quyền Ba Lan vẫn chưa có chiến lược hội nhập lâu dài.
Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, người dân Ba Lan đã dang tay chào đón hàng triệu người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, theo thời gian, sự mệt mỏi vì chiến tranh và những yếu tố chính trị đã làm dấy lên tâm lý bài ngoại. Các chính trị gia cũng bị cáo buộc lợi dụng tình cảm này để đạt được mục đích riêng.
Martynka, một nhà tình thương với sức chứa hơn 100 phụ nữ và trẻ em, đã cung cấp sự hỗ trợ cần thiết như tìm nơi trú ẩn an toàn, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, việc làm và nhà ở. Tuy nhiên, việc gây quỹ để duy trì hoạt động trở nên khó khăn hơn, khi các nhà tài trợ quốc tế dần chuyển sự chú ý sang các cuộc khủng hoảng khác trên thế giới. Bà Podorozhnya chia sẻ rằng các lời kêu gọi quyên góp thường nhận lại những bình luận tiêu cực và thù địch trên mạng xã hội.
Báo cáo từ cảnh sát Ba Lan cho thấy số lượng tội phạm do định kiến chống lại công dân Ukraine đã tăng đáng kể. Chính phủ Ba Lan đã cắt giảm dần sự hỗ trợ cho người tị nạn, với lý do nhiều người đã ổn định được cuộc sống. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo cảnh báo rằng những thay đổi này ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm các bà mẹ đơn thân, người già và người khuyết tật.
Bà Podorozhnya nhấn mạnh rằng Martynka đang làm thay công việc của chính quyền Ba Lan trong việc hỗ trợ những người có nguy cơ vô gia cư hoặc rơi vào cảnh tuyệt vọng, theo tin từ Associated Press.



