Một gia đình tại Hạt Kittitas, Washington, đã có một hành động quyết liệt để bảo vệ tài sản của mình trước các đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội. Anh Shawn Parker và gia đình, chủ sở hữu của Cascade Playtime – một doanh nghiệp cho thuê thiết bị giải trí ngoài trời tại Ronald, đã mua một chiếc xe cứu hỏa cũ đời 1980 trên Facebook Marketplace. Quyết định này được đưa ra sau khi khu vực xung quanh doanh nghiệp của họ bị đóng cửa do các vụ cháy rừng, bao gồm Lửa Ba Nữ Hoàng (Three Queens Fire), Lửa Vua (King Fire) và Lửa Dê (Goat Fire), đe dọa nhấn chìm khu dân cư.
Chiếc xe cứu hỏa cũ với thang dài 60 feet giờ đây được con trai của anh Parker, Bo, tự học cách vận hành, với hy vọng có thể dập tắt hoặc ngăn chặn đám cháy lan tới tài sản của gia đình. Anh Shawn cho biết, doanh nghiệp của họ đã chịu thiệt hại nặng nề do việc đóng cửa hồ và các khu vực du lịch khác trong vùng, vốn là nguồn thu nhập chính của thị trấn. “Họ chưa bao giờ đóng cửa hồ trước đây, đây là lần đầu tiên họ đóng cửa toàn bộ khu vực này, mọi người đều khốn khó,” anh Shawn chia sẻ.
Trong khi chờ đợi tình hình cháy rừng, gia đình Parker đã biến thời gian rảnh rỗi thành cơ hội để học cách sử dụng phương tiện mới và còn cung cấp các bữa ăn tối miễn phí cho các nhân viên cứu hỏa đi ngang qua doanh nghiệp trên đường tới và đi từ căn cứ.
Theo các cơ quan chức năng, thời tiết tại khu vực dự kiến sẽ trở nên cực kỳ nóng, khô và không ổn định trong những ngày tới, gây thêm nhiều thách thức cho lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế các đám cháy.
Bài báo được thực hiện bởi phóng viên Jennifer Dowling của FOX 13 Seattle.



