Một nhà thờ bỏ hoang ở Nam Los Angeles đã bị thiêu rụi vào sáng thứ Hai. Người dân địa phương cho biết đây là vụ hỏa hoạn thứ ba tại tòa nhà này, đồng thời cáo buộc những người lang thang là nguyên nhân gây ra các vụ cháy. Theo nguồn tin từ FOX 11, cư dân đã gọi điện báo cho thành phố và cảnh sát trong nhiều năm để phàn nàn về tình trạng xâm nhập trái phép.
Ông Raul Mendoza, chủ một căn nhà gần đó, cho biết những người vô gia cư thường xuyên đột nhập vào nhà thờ để ngủ và sử dụng ma túy, tạo ra một “cuộc chiến liên tục với thành phố”. Ông Ricardo Hernandez Gonzales, một hàng xóm khác, cũng nhiều lần báo cáo về việc một nhóm người vô gia cư đốt lửa tại nhà thờ nhưng không nhận được phản hồi.
Các quan chức được cho là đã thông báo cho người dân rằng họ không thể hành động vì không muốn vi phạm quyền của những người đang ở trong tòa nhà. Ông Mario Ecung, chủ nhiều căn nhà trong khu vực, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng tụ tập tại nhà thờ vào đêm khuya trong nhiều năm qua và cho rằng thành phố cùng chính quyền nên xử lý vấn đề này từ hơn 13 năm trước.
Văn phòng Thị trưởng Karen Bass đã ra tuyên bố cho biết thành phố đã “thực hiện các hành động pháp lý đối với chủ sở hữu tài sản” và sẽ hợp tác với Sở Xây dựng Los Angeles để “dọn dẹp khu vực này sớm nhất có thể trong tuần này”. Thị trưởng Bass cũng kêu gọi Hội đồng Thành phố phân bổ 2 triệu đô la để “làm sạch và bảo vệ các tài sản ưu tiên trên toàn Los Angeles, bao gồm cả những tài sản cực kỳ nguy hiểm như thế này”.
Nguyên nhân chính xác của các vụ hỏa hoạn vẫn chưa được các nhà chức trách làm rõ. Theo FOX 11, nguồn thông tin cho câu chuyện này đến từ các cuộc phỏng vấn với người dân sống gần đó và tuyên bố từ văn phòng Thị trưởng Karen Bass.



