Các nhà báo điều tra tại Hungary cảm thấy áp lực giảm bớt sau khi cựu Thủ tướng Viktor Orbán thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền với những biện pháp kiểm soát truyền thông và hạn chế quyền tự do báo chí.
Trước đây, nhà báo điều tra Szabolcs Panyi từng đối mặt với các chiến dịch bôi nhọ trên truyền thông thân chính phủ và cáo buộc làm gián điệp cho Ukraine. Ông thậm chí còn đối mặt với nguy cơ ngồi tù nhiều năm sau khi chính phủ đệ đơn tố cáo hình sự. Tuy nhiên, với việc ông Viktor Orbán không còn tại nhiệm, ông Panyi nay có thể tự do trở lại Budapest và chuẩn bị ra mắt cuốn sách về sự thâm nhập và ảnh hưởng của tình báo Nga tại Hungary.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi Thủ tướng Péter Magyar, thuộc chính phủ trung hữu mới, lên nắm quyền. Dưới thời ông Orbán, Hungary từng tụt từ hạng 23 xuống 68 trên Bảng xếp hạng Tự do Báo chí Thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Nay, áp lực đối với các nhà báo độc lập đã giảm đi đáng kể.
Chính phủ mới đã có những động thái tháo gỡ sự thống trị truyền thông của ông Orbán, bao gồm việc đóng cửa Văn phòng Bảo vệ Chủ quyền, một cơ quan thời ông Orbán bị xem là công cụ để đe dọa đối thủ và bịt miệng truyền thông độc lập. Các khoản tài trợ quảng cáo của nhà nước cho các kênh truyền thông thân chính phủ cũng đã bị cắt giảm.
Nhiều tờ báo từng bị đóng cửa hoặc chuyển hướng dưới thời ông Orbán nay đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, một số nhà báo độc lập vẫn bày tỏ quan ngại về việc chính phủ mới chưa hoàn toàn minh bạch, như việc chưa công khai chương trình nghị sự các cuộc họp nội các. Dù vậy, nhìn chung, không khí tự do báo chí tại Hungary đang có những tín hiệu lạc quan. Theo ABC News.



