Ruby Rippey, người phụ nữ có mối quan hệ ngoài luồng với ông Gavin Newsom khi ông còn là Thị trưởng San Francisco vào năm 2007, đã kể lại chi tiết vụ việc trong một bài báo đăng trên tạp chí Vanity Fair ngày thứ Ba. Bà cũng tiết lộ vai trò của Phó Tổng thống Kamala Harris trong việc khuyên bà giữ im lặng sau vụ bê bối.
Theo lời Rippey, khi đó bà là thư ký phụ trách bổ nhiệm của Thị trưởng Newsom và cũng là vợ của Giám đốc tranh cử của ông là Alex Tourk. Bà cho biết bà Kamala Harris, lúc bấy giờ là Biện lý quận San Francisco, đã khuyên bà Rippey nên “tạm dừng” và không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào hoặc nhận lời viết sách khi vụ bê bối nổ ra.
Rippey chia sẻ trong bài viết: “Bà ấy (Kamala Harris) lắng nghe, rồi chỉ nói: ‘Ruby, giờ thì đừng nói gì cả. Cứ tạm dừng đi. Thời gian sẽ cho bà cái nhìn rõ ràng hơn.’
Trong bài tiểu luận của mình, Rippey cũng đề cập đến cuộc chiến chống nghiện rượu của bà, sự đổ vỡ trong hôn nhân và hành trình tìm lại sự tỉnh táo. Bà đặt câu hỏi về cách đội ngũ của ông Newsom đã miêu tả vụ ngoại tình này trong cuốn hồi ký của ông.
Rippey lưu ý rằng cuốn sách của Newsom đã mô tả sai sự thật khi cho rằng ông là người đã “thú nhận” với chồng bà, một chi tiết mà bà khẳng định là bà đã tự mình thú nhận trước đó. Khi được hỏi liệu ông Newsom có “nói thật” trong cuốn sách hay không, một cố vấn của ông Newsom đã trả lời: “À này Ruby, chúng ta ai cũng nhớ mọi thứ khác nhau, phải không?”
Rippey mô tả mối quan hệ vụng trộm bắt đầu khi bà làm việc tại Tòa thị chính, với những cuộc gặp gỡ bao gồm việc cùng nhau thư giãn trong bồn nước nóng, qua đêm tại các khách sạn và ghé thăm căn hộ penthouse của ông Newsom.
Bà chia sẻ: “Ký ức rõ ràng tiếp theo là việc tôi ngồi vào chiếc xe sang trọng có tài xế của sếp, trên đường đến The Carneros Inn. Tôi duỗi chân trên bệ trung tâm xe và thả những đôi giày cao gót ra. Ông ấy ngồi ghế trước. Ông ấy cầm lấy một chân của tôi và bắt đầu xoa bóp, cử chỉ này gần như bị che khuất bởi tiếng ồn ào của xe.”
Rippey miêu tả mình thức dậy bên cạnh Newsom vào sáng hôm sau. Bà cho biết mặc dù những cuộc gặp gỡ này tiếp tục trong nhiều tháng, nhưng chúng bị thúc đẩy bởi sự nghiện ngập và khao khát địa vị: “Chúng tôi gặp nhau và chúng tôi uống rượu. Có tình dục, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là sự gần gũi – với quyền lực, với việc được lựa chọn, với cảm giác được nhìn thấy – không còn bị lu mờ bởi thai kỳ, bởi việc làm mẹ mới sinh, bởi sự căng thẳng khi phải gồng mình giữ vững sự tỉnh táo trong những khoảng thời gian dài.”
Một lời nhận xét bà cho rằng Newsom đã nói sau khi bà sinh con đầu lòng, khi họ gặp nhau tại một nhà hàng Mexico. Ông nói với bà: “Này – trông cô thật tuyệt… Cô đã giảm hết số cân thai kỳ rồi.” (Theo Fox News)



