Cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông bị cáo buộc đã túm lấy và sàm sỡ một phụ nữ khoảng 60 tuổi vào ban ngày tại khu Point Breeze của Philadelphia.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4:15 chiều, gần Phố 18 và Federal. Các điều tra viên cho biết nạn nhân đang đi bộ trên vỉa hè thì một người đàn ông tiếp cận từ phía sau, túm lấy và sàm sỡ bà.
Một nhân chứng, bà Mary Martin, đã bước vào can thiệp và đối đầu với người đàn ông. Bà nói rằng người này đang có hành vi “quay cuồng” với nạn nhân. Bà Martin đã dùng mũ bảo hiểm xe đạp của mình để đánh người đàn ông nhiều lần nhằm ngăn ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, bà đã chụp ảnh ông ta khi ông ta bỏ chạy và giao nộp cho các thám tử đang điều tra vụ việc.
Một người dân sống gần đó, bà Melissa Repko, bày tỏ sự biết ơn khi có người đã can thiệp. Bà nói: “Tôi nghĩ nhiều người cũng lo ngại rằng một cá nhân lại hành động như vậy giữa ban ngày, trước một cửa hàng đang hoạt động và mở cửa, điều đó không bình thường.”
Bà Martin khuyến khích mọi người ở Philadelphia nên quan tâm lẫn nhau. “Khi chúng ta sống trong một thành phố như Philadelphia, chúng ta phải quan tâm đến nhau. Vì vậy, tôi chỉ muốn khuyến khích bất kỳ ai, nếu bạn thấy điều gì đó, một cách rất dễ dàng để giảm leo thang căng thẳng là thu hút sự chú ý đến hành vi tiêu cực và nói rằng này, điều đó không ổn,” bà nói.
Theo tin từ NBC Philadelphia, người dân trong khu vực cho biết họ không sợ hãi khi tiếp tục cuộc sống thường ngày nhưng không muốn thấy tình hình leo thang. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm.



