Trong một đêm đáng nhớ tại Sân vận động Angel, Los Angeles Angels đã chấm dứt chuỗi 106 trận thua liên tiếp khi bị dẫn trước trong hiệp thứ chín, với sự cổ vũ độc đáo từ người hâm mộ: phong trào “tarps off”. Phong trào này, bắt nguồn từ sự cổ vũ của người hâm mộ Cardinals, đã trở thành một điểm nhấn văn hóa trong mùa giải năm nay.
Hàng trăm người hâm mộ đã cởi áo và hô vang khẩu hiệu, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt. Trong trận đấu với St. Louis Cardinals vào tối thứ Hai, khi Angels đang bị dẫn trước 2-1 ở hiệp thứ tám, làn sóng người hâm mộ cởi áo đã trở thành một yếu tố tâm lý quan trọng. Cuối cùng, Jo Adell đã được đưa vào sân với các gôn đầy, và cú đánh của anh ấy đã dẫn đến chiến thắng chung cuộc cho Angels.
Phong trào “tarps off” không chỉ là một hình thức cổ vũ mà còn thể hiện sự bất mãn của người hâm mộ đối với ban lãnh đạo đội bóng. Khẩu hiệu “Bán đội đi” đã vang lên nhiều lần từ khu vực ghế ngồi này, phản ánh sự thất vọng vì Angels chưa từng lọt vào vòng playoff kể từ năm 2014.
Bất chấp chiến thắng, Angels vẫn đang ở vị trí cuối bảng AL West với thành tích 40 thắng và 61 thua, theo tin từ Fox News.



