Một vụ tai nạn bi thảm đã xảy ra tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia, cướp đi sinh mạng của ông Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 tuổi. Ông Kariem, một giáo viên tại Atlanta, được mô tả là một người kiên cường, người đã vượt qua hai lần mắc bệnh ung thư và sống sót một cách kỳ diệu sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng chỉ ba tuần trước khi bi kịch xảy ra. Con gái 10 tuổi của ông cũng có mặt trong xe nhưng may mắn không bị thương.
Theo lời kể của người thân, ông Kariem là một người có niềm tin mãnh liệt. Năm 2018, ông từng phải chiến đấu giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt vì nhiễm trùng phổi, thậm chí còn được bác sĩ khuyên nên ngừng các hoạt động thể chất và có thể cần ghép phổi. Tuy nhiên, ông đã vượt qua tất cả và thậm chí còn hoàn thành cuộc đua Peachtree Road Race 10K, chia sẻ về việc tin tưởng vào “quyền năng cao hơn”.
Vụ việc xảy ra trên tàu lượn Goliath, một trong những tàu lượn cao nhất tại Six Flags Over Georgia. Theo thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng, ông Kariem đã bị văng ra khỏi tàu và va chạm với những người chơi khác trước khi rơi xuống. Nhân chứng cho biết cảnh tượng diễn ra như trong phim chậm, một khoảnh khắc kinh hoàng khiến nhiều người bàng hoàng.
Vụ tai nạn đã khiến Six Flags phải tạm thời đóng cửa các tàu lượn tại nhiều công viên khác trên khắp Hoa Kỳ và Canada, trong khi chờ điều tra làm rõ nguyên nhân. Công ty sản xuất tàu lượn Goliath cũng cho biết họ đang tích cực điều tra vụ việc.
Tin tức từ NBC Philadelphia cho hay, ông Kariem không chỉ là một người sống sót phi thường mà còn là một nhà quản lý công nghệ thông tin được yêu mến tại Học viện Quốc tế Wesley. Nhà trường đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và chia sẻ rằng ông là một thành viên không thể thiếu của gia đình Wesley trong hơn 12 năm.
Sự ra đi đột ngột của ông Kariem để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và học sinh.



