Tòa án Texas đã tuyên án 10 năm tù đối với Timothy Brockman vì tội ngược đãi động vật, liên quan đến cái chết của hơn 130 chú chó tại một cơ sở mà ông này điều hành dưới danh nghĩa “Southeast Texas Paw Patrol”. Bạn gái của Brockman, Ashley McFadden, cũng nhận mức án 5 năm tù.
Theo cáo trạng, Brockman và McFadden đã nhận chó từ các nhóm cứu hộ khắp Texas, hứa hẹn sẽ tìm nhà mới cho chúng. Tuy nhiên, thay vì được chăm sóc và đoàn tụ với gia đình, hơn 130 chú chó đã chết vì suy dinh dưỡng hoặc bị đối xử tàn tệ. Một số nhân chứng, bao gồm người vận chuyển chó Mary McElhanon và nhà hoạt động cứu hộ Tina Nedd, đã mô tả sự kinh hoàng khi chứng kiến tình trạng của các con vật và hành vi tàn bạo của Brockman. Trong số các lời khai rùng rợn, McElhanon cho biết Brockman đã khoe khoang về việc sát hại những chú chó sơ sinh.
Cơ quan chức năng đã phát hiện 87 con chó còn sống tại hiện trường. Sau khi hoàn thành án phạt, Brockman bị cấm sở hữu động vật sống trong vòng 5 năm. Vụ việc này đã làm dấy lên lời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền động vật tại Texas.
Thông tin được đăng tải trên FOX 26 Houston ngày 7 tháng 9 năm 2026.



