Nhân dịp Lễ Lao động (Labor Day), nhiều gia đình từ khắp thung lũng Delaware đã đổ về Atlantic City để tận hưởng bãi biển, khu boardwalk và các điểm vui chơi giải trí. Đây là dịp để mọi người cùng nhau kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần dài trước khi trở về nhà.
Bà Miranda Faroni đến từ Roxborough chia sẻ: “Thật là đẹp tuyệt vời. Chúng tôi đã đi biển, có thêm những xô mới để xây lâu đài cát. Nước biển hơi động và dòng chảy có phần đáng sợ, nhưng rất vui.”
Nhiều du khách khác thì lựa chọn dạo chơi trên khu boardwalk. Bà Ruth Stevens Duncker ở Williamstown cho biết: “Chỉ là tận hưởng khu bờ biển và thời tiết tuyệt đẹp thôi.”
Các quầy hàng ăn uống và trò chơi cũng thu hút đông đảo du khách ghé thăm.
Khi kỳ nghỉ lễ dần khép lại, nhiều người đã chuẩn bị cho hành trình trở về, cố gắng tránh tình trạng kẹt xe.
“Tôi cứ nghĩ Lễ Lao động sẽ rất đông đúc, nhưng tôi thấy mọi thứ vẫn ổn,” anh Van Truong đến từ South Philadelphia nói. Theo hình ảnh từ trực thăng Chopper 6, tình hình giao thông trên Xa lộ 42 hướng Bắc có một chút ùn tắc nhỏ.
Bà Jane Baumgardner ở Berwyn nhận xét: “Lúc nào lên Xa lộ Atlantic City cũng có chút tắc nghẽn, nhưng rồi cũng thông thoáng. Nếu mọi người nhã nhặn và không cố vượt ẩu thì sẽ tốt hơn cho tất cả.”
Một số du khách trẻ thì tỏ ra không bận tâm đến việc kẹt xe. “Cháu không quan tâm lắm đến giao thông,” một cậu bé cho biết. Một em nhỏ khác thì hào hứng: “Cháu sẽ ngủ một giấc thật ngon.”
Thông tin từ 6abc cho biết, dù có chút ùn tắc giao thông cục bộ, nhìn chung việc di chuyển trong dịp Lễ Lao động năm nay tương đối thuận lợi.



