Michael Goessling, 59 tuổi, đã vô cùng bất ngờ khi biết cha ruột của mình là Michael McDonald, giọng ca chính của ban nhạc The Doobie Brothers và là một nghệ sĩ solo thành công. Ông McDonald có con với bạn gái thời trung học khi cả hai mới 14 tuổi, theo tin tức từ NBC News.
Sau khi được gia đình nhận nuôi từ nhỏ, ông Goessling đã liên lạc lại với cha mẹ ruột sau gần 58 năm. Một người anh em cùng cha khác mẹ đã tìm ra ông Goessling thông qua kết quả xét nghiệm DNA 23andMe.
Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, ông Goessling đã hỏi cha mình làm nghề gì. Ông McDonald trả lời: “Tôi là một nhạc sĩ”. Ông Goessling ban đầu nghĩ cha mình chỉ là một thành viên của một dàn nhạc nhỏ, cho đến khi ông McDonald vô tình nhắc đến buổi biểu diễn tại Hollywood Casino Amphitheater. Khi Goessling tìm kiếm thông tin, anh phát hiện The Doobie Brothers sẽ biểu diễn tại đó, và nhận ra đó là cha mình.
“Vẫn có những ngày tôi thức dậy và điều đầu tiên tôi nghĩ là mình đang mơ một giấc mơ điên rồ, và điều đó đã xảy ra hơn một năm rưỡi rồi,” ông Goessling chia sẻ. “Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thứ.”
Ông Goessling đã là người hâm mộ của The Doobie Brothers từ khi còn nhỏ. Anh kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu khi tranh cãi với bạn bè về việc liệu một bài hát có phải là của ban nhạc hay không, và được cho biết ca sĩ mới là Michael McDonald.
Gia đình đã nhận nuôi ông Goessling hoàn toàn ủng hộ việc anh đoàn tụ với cha mẹ ruột. Ông Goessling bày tỏ lòng biết ơn đối với những lựa chọn mà cha mẹ ruột đã đưa ra, vì chúng đã cho anh cơ hội được sống trên đời.



