Ông Terry Jordan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bản tin của đài FOX 26 vào ngày 30 tháng 7, nhờ đó chú ngựa lùn tên “Peanut” của ông đã được đoàn tụ an toàn.
Chú ngựa Peanut bị đánh cắp khỏi chuồng ở phía tây khu vực Heights vào ngày 22 tháng 7. Mặc dù ông Jordan có đến 12 con ngựa khác, nhưng Peanut lại giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim ông. Ông chia sẻ rằng khi ông đang trải qua quá trình xạ trị ung thư giai đoạn 4, chú ngựa Peanut vừa mới chào đời. Sự hiện diện của chú ngựa con đã cho ông Jordan thêm động lực để chiến đấu giành sự sống.
Vào tối thứ Bảy, ông Jordan nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ cho biết bà có thể đã biết địa điểm của Peanut. Sau khi nhận được ảnh chụp, ông Jordan đã nhận ra chú thú cưng yêu quý của mình đã được tìm thấy. Người phụ nữ này đã lái xe chở Peanut về nhà, và chỉ xin tiền xăng.
Ông Jordan cho biết ông vô cùng cảm động trước sự hưởng ứng nhiệt tình trên mạng xã hội và sự giúp đỡ từ những người xa lạ, những người đã hy vọng vào một kết quả tốt đẹp trong cuộc tìm kiếm Peanut. Ông chia sẻ: “Chúng ta thường nghĩ về những điều tồi tệ và hướng đi của đất nước, rồi lại có những người tốt bụng này mà tôi không hề quen biết đã xúm lại giúp đỡ.” Cuối cùng, ông đã nhận lại được Peanut, chú ngựa giờ đây đã trở về đúng nơi thuộc về.
Thông tin trên được báo cáo bởi đài FOX 26 Houston.



