Gần 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Sal Argano, 65 tuổi, vẫn đang làm nhiệm vụ tại trạm cứu hỏa số 10 ở New York, nơi ông là nhân viên cuối cùng còn làm việc tại đây từ năm 2001.
Trạm cứu hỏa này, có biệt danh là “Ten House”, nằm đối diện khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới, đã trở thành một địa điểm quan trọng trong hành trình tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9. Mỗi ngày, nơi đây đón tiếp nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm và chụp ảnh.
Ông Argano cho biết, vào ngày định mệnh đó, ông đã may mắn không có mặt tại trạm vì đang làm nhiệm vụ ở nơi khác. Trạm của ông đã bị hư hại nặng và 6 đồng nghiệp của ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
“Nếu tôi không được điều động đi làm nhiệm vụ khác, có lẽ hôm nay tôi đã không còn ở đây,” ông Argano chia sẻ. “Tôi luôn nghĩ về điều đó.”
Theo tin từ ABC News, các lính cứu hỏa tại Ten House không chỉ ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp mà còn đóng vai trò như những nhân chứng sống và là bộ mặt của Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) đối với công chúng. Họ thường xuyên trả lời câu hỏi, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những câu chuyện về sự kiện lịch sử này với du khách.
Đại úy Terence Brody, chỉ huy của Ladder 10, người đã làm việc tại đây từ năm 2016, cho biết Ten House là một nơi đặc biệt, thu hút sự quan tâm của mọi người.
Robert Favata, một lính cứu hỏa khác gia nhập Ladder 10 năm 2008, chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến sự hồi sinh của khu vực Ground Zero. “Khi tôi mới đến đây, nơi này là một cái hố lớn với hoạt động xây dựng. Bây giờ, nó đã hoàn toàn thay đổi,” ông nói.
Ông Argano, dù đã lớn tuổi, vẫn quyết tâm tiếp tục công việc để lưu giữ những ký ức về vụ 11/9 cho các thế hệ sau. “Tôi sẽ ở đây chừng nào còn có thể,” ông khẳng định. “Tôi sẽ tiếp tục kể cho họ nghe những gì tôi biết, những gì tôi đã thấy và những gì tôi đã trải qua.”



