Trong trận thua 2-1 của Philadelphia Phillies trước Los Angeles Dodgers vào tối thứ Ba, ngôi sao catcher J.T. Realmuto đã mắc một lỗi chạy bước khó hiểu, dẫn đến việc đội nhà kết thúc trận đấu một cách đầy tiếc nuối.
Tình huống xảy ra ở cuối hiệp thứ chín, khi Phillies có người ở vị trí chạy trên gôn thứ hai và thứ ba với một lượt đánh ra. Cầu thủ chạy Justin Crawford, người thay thế Alec Bohm, ở gôn thứ ba, trong khi Realmuto ở gôn thứ hai. Cầu thủ đánh bóng Brandon Marsh đánh một quả bóng đất yếu về phía gôn ba.
Crawford bắt đầu chạy về nhà nhưng dừng lại giữa chừng. Interim Phillies manager Don Mattingly cho biết lệnh “contact play” đã được đưa ra, có nghĩa là Crawford phải chạy về nhà bất kể điều gì. Tuy nhiên, Crawford lại cho rằng lệnh này chỉ áp dụng khi bóng không được đánh về phía gôn ba.
Trong tình huống lúng túng đó, Realmuto tiến lên gôn thứ ba nhưng sau đó lại bất ngờ quay lại chạy về gôn thứ hai khi thấy Crawford chạy ngược về gôn thứ ba. Cầu thủ ngắn của Dodgers, Mookie Betts, đã đánh dấu Crawford ra ngoài và sau đó chuyền bóng về cho Tommy Edman ở gôn hai, người đã bắt được Realmuto khi anh ta đang cố gắng quay trở lại gôn thứ hai. Pha double play này đã kết thúc trận đấu.
Bình luận viên John Kruk bày tỏ sự không tin nổi trước pha xử lý của Realmuto. Chia sẻ với báo giới sau trận, Realmuto thừa nhận đó là một pha chạy bước tồi tệ và do thiếu phán đoán. Anh cho biết lẽ ra mình không nên quay lại gôn thứ hai mà nên giữ vững vị trí trên gôn thứ ba.
Pha lỗi chạy bước này xảy ra trong bối cảnh Realmuto đang có một mùa giải không như ý. Cầu thủ ba lần được chọn vào đội hình All-Star này chỉ có tỉ lệ đánh bóng .215 với bảy quả home run, thấp hơn nhiều so với trung bình sự nghiệp .268.
Tối thứ Tư, Phillies (56-46) sẽ tìm cách gượng dậy trong trận thứ ba của loạt ba trận với Dodgers (64-38).



