Ngôi sao nhạc đồng quê Chris Janson đã chia sẻ với OutKick OutDoors về trải nghiệm săn nai sừng tấm đầy thử thách tại Colorado. Dù cuối cùng đã hạ được một con hươu đực trong 30 phút cuối cùng của chuyến đi, Janson thừa nhận mình đã có phần “hơi tự mãn” trước đó.
Janson, vốn đã có sáu năm liên tiếp thực hiện chuyến đi săn nai sừng tấm hàng năm tại Colorado, cho biết thông thường ông thường hoàn thành việc săn bắn trong vòng một hoặc hai ngày đầu. Tuy nhiên, lần này, thời tiết khô hạn bất thường đã ảnh hưởng đến hành vi của đàn nai sừng tấm, khiến chúng không hoạt động và kêu gọi như mọi năm trong mùa giao phối tháng Chín.
“Chúng tôi đã ở vùng núi cao rất nhiều và có nhiều cơ hội nhưng mọi thứ đã không thành công vào phút chót,” Janson chia sẻ. Ông thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của mình đã bị thử thách.
Với thời gian chuyến đi sắp kết thúc và chưa có chiến lợi phẩm nào, Janson cùng nhóm bạn đã thay đổi chiến lược, di chuyển xuống vùng đất thấp hơn. Cuối cùng, chỉ còn 30 phút trước khi chuyến đi kết thúc, Janson đã hạ được con hươu đực của mình.
Janson mô tả việc săn nai sừng tấm là một hoạt động đòi hỏi thể lực cao, bao gồm nhiều dặm đi bộ, leo dốc và di chuyển trên địa hình hiểm trở. Dù không thường xuyên tập luyện thể dục, ông coi chuyến đi săn là bài tập thể dục cho cả năm của mình.
“Tôi sẽ leo qua bất kỳ tảng đá, khe núi, ngọn núi, con sông nào. Không thành vấn đề,” Janson nói. “Nếu nó giúp hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi sẽ làm.”.
Cuối cùng, Janson cho biết tuần săn hươu gian nan ở Colorado đã rất xứng đáng, và ông đã thưởng thức thịt nai sừng tấm mình săn được.



