BANGKOK — Một cảnh sát viên bị cáo buộc đã bắn chết vợ mình tại trường mẫu giáo nơi bà làm giáo viên ở miền Đông Thái Lan đã ra đầu thú vào thứ Năm sau khi cuộc đấu súng kéo dài qua đêm với nhà chức trách.
Tatsapong Tongthat, một sĩ quan thuộc đồn Bang Lamung ở tỉnh Chonburi, bị cáo buộc đã sát hại vợ vào sáng thứ Tư bên trong một tòa nhà tại Trường Mẫu giáo Nongplalai Municipal, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía Đông Nam, theo chính quyền tỉnh.
Giới chức cho biết nghi phạm đã bỏ trốn về nhà sau vụ xả súng và cảnh sát đã bao vây ngôi nhà, nơi ông ta cố thủ cho đến khi ra đầu thú sau cuộc đối đầu kéo dài 18 giờ.
Tất cả 44 học sinh tại trường đều an toàn và đã được sơ tán cùng với các giáo viên khác sau vụ việc. Các lớp học đã bị tạm dừng cho đến thứ Sáu để đảm bảo an toàn.
An ninh trường học và vấn đề bạo lực súng đạn tại Thái Lan đang là tâm điểm chú ý sau vụ việc một thiếu niên 14 tuổi đã xả súng tại trường trung học và nhà riêng vào ngày 7 tháng 8, khiến tám người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trước khi được cho là đã tự sát.
Vào ngày 2 tháng 9, một học sinh 14 tuổi khác cũng bị bắt giữ sau khi em này bắn nhiều phát súng nhưng không gây thương vong tại trường học của mình ở tỉnh Kamphaeng Phet.
Các lời kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn đã gia tăng và chính phủ quốc gia đã ra lệnh xem xét lại các quy định về súng đạn, bao gồm việc đình chỉ cấp phép mới mua vũ khí và xem xét lại các giấy phép hiện có.
Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng thuộc hàng cao nhất châu Á, bất chấp các luật lệ về súng đạn khá hạn chế. Mặc dù các vụ xả súng hàng loạt vẫn còn hiếm, Thái Lan đã chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công đáng chú ý trong những năm gần đây, theo tin từ The Associated Press.



