Nghi phạm trong vụ tấn công Lễ hội Tự hào Berlin, khiến một người thiệt mạng và 29 người bị thương, đã bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đối đầu vào ngày Chủ Nhật tại một vùng ngoại ô của thành phố.
Abdul Ballout, một công dân Đức gốc Lebanon, đã bị tiêu diệt sau cuộc truy lùng kéo dài gần 24 giờ kể từ vụ tấn công ở trung tâm Berlin. Các công tố viên cho biết nghi phạm trước đó đã tìm cách gia nhập nhóm Hồi giáo cực đoan IS.
Ballout bị tình nghi đã lái một chiếc xe bán tải tông vào đám đông gần Lễ hội Tự hào Berlin vào tối thứ Bảy, trước khi được cho là dùng dao rựa tấn công nhiều người trong một vụ tấn công mà các nhà chức trách tin là khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, số người bị thương là 29. Vụ tấn công xảy ra cách một bữa tiệc gần Cổng Brandenburg, nơi lẽ ra là lễ bế mạc Lễ hội Tự hào của thành phố, vài trăm mét.
Bộ trưởng cho biết Ballout sinh ra tại Đức, mẹ ông được nhập quốc tịch năm 2002, ba năm trước khi ông chào đời.
Ballout bị tình nghi đã đến Lebanon vào năm 2025 với mục đích đến Syria để gia nhập IS. Tại đó, ông ta đã liên lạc với một số người được cho là thành viên của nhóm cực đoan. Ông bị bắt tại Lebanon vào năm ngoái và bị kết án ba tháng tù giam vì các tội danh, bao gồm xúi giục xung đột tôn giáo và bè phái.
Sau khi mãn hạn tù, ông trở về Đức và bị bắt tại sân bay Berlin. Vào tháng 5, một tòa án vị thành niên ở Berlin đã kết tội Ballout chuẩn bị một hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước, cũng như phát tán tài liệu tuyên truyền của IS trên tài khoản Instagram và các cáo buộc khác.
Tòa án đã tuyên phạt mức án treo 1 năm 10 tháng tù giam dành cho người chưa thành niên, nhưng các công tố viên Berlin đã kháng cáo. Tòa án cho biết họ đã xem xét thời gian Ballout bị giam giữ trước phiên tòa ở Đức và Lebanon, cũng như việc ông ta đã thú nhận tội lỗi và dường như xa rời nhóm cực đoan.
Theo cảnh sát, một chiếc xe tải trắng đã lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 10 giờ tối và đâm vào nhiều người trước khi va vào một cái cây. Bữa tiệc bế mạc của Lễ hội Tự hào, được gọi là Christopher Street Day, đang diễn ra gần đó. Vụ tấn công xảy ra cách lễ hội vài trăm mét.
Một phụ nữ đã thiệt mạng. Hàng trăm người đã tập trung tại một đài tưởng niệm gần đó để bày tỏ sự thương tiếc.
Theo hãng thông tấn AP, đây là một trong những lễ kỷ niệm LGBTQ+ lớn nhất châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết lực lượng thực thi pháp luật sẽ truy tìm bằng được nghi phạm, đồng thời khẳng định những hành động như vậy nhằm mục đích chia rẽ xã hội và tước đoạt sự cởi mở và tự do.
Berlin từng chứng kiến các vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan trước đây. Năm 2016, một vụ tấn công bằng xe tải đã khiến 13 người thiệt mạng.



