Nghi can bị cáo buộc phá hoại Đài tưởng niệm Thế chiến II trên National Mall, nơi nước hồ phun sủi bọt và dòng chữ “Tay sạch tiền bẩn $” được vẽ bằng sơn đỏ, đã bị bắt giữ.
Theo thông báo của bà Jeanine Pirro, Luật sư Hoa Kỳ, nghi can được xác định là Melissa L. Farris. Bà Pirro lên án hành vi phá hoại là “một cuộc tấn công đáng khinh bỉ vào một di tích thiêng liêng” và cho biết văn phòng của bà đang truy tố Farris với hai tội danh hình sự: Phá hoại tài sản của Hoa Kỳ và Hủy hoại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh. Các tội danh này có thể bị phạt tù lên đến mười năm. Hiện nghi can đã bị bắt giữ.
Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích những người đã cố tình phá hoại Hồ phản chiếu Lincoln Memorial, gọi họ là “động vật”. Trên trang Truth Social, ông Trump gọi vụ việc tại Đài tưởng niệm Thế chiến II là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với những người Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh.
Tổ chức Friends of the National World War II Memorial nhấn mạnh rằng các đài tưởng niệm quốc gia không bao giờ nên bị biến thành phương tiện để phá hoại, và có nhiều nơi khác cho việc biểu đạt và tranh luận. Tổ chức Cựu chiến binh Chiến tranh Hoa Kỳ (VFW) gọi hành động này là “một cái tát vào mặt” các cựu chiến binh và gia đình của họ.
Thông tin trong bài báo được tổng hợp từ bà Jeanine Pirro, Luật sư Hoa Kỳ, hãng tin Associated Press và các báo cáo trước đó của FOX 5.



