Chính quyền Nga cho biết họ hoan nghênh đề nghị hỗ trợ từ Tổng thống Donald Trump giữa lúc có những quan ngại toàn cầu gia tăng về cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm từ viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia. Tuy nhiên, Điện Kremlin không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các nhà báo: “Luôn luôn rất tốt khi có sự hỗ trợ lẫn nhau.” Tuy nhiên, ông dường như phủ nhận việc Tổng thống Donald Trump gọi đây là “một vấn đề lớn cho Nga.”
Trong khi đó, Phó Thị trưởng Elena Sofyina của Shelekhov cho biết bà tin rằng Nga có thể tự giải quyết tình hình. Bà khẳng định: “Tình hình đang được kiểm soát hoàn toàn. Rospotrebnadzor, đội ngũ khu vực và chính quyền Quận Shelekhovsky đang làm việc cùng nhau. Chẩn đoán nguy hiểm chưa được xác nhận, nhưng chúng tôi vẫn đang tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa.”
Ngoại trưởng Marco Rubio, khi được hỏi liệu ông có lý do để tin rằng có sự cố rò rỉ chủng dịch hạch đã được chỉnh sửa có chủ ý hay không, cho biết sẽ là “vô trách nhiệm nếu tôi ngồi đây suy đoán vì chúng ta chưa có đủ thông tin.” Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về Nga trong việc chia sẻ thêm thông tin với thế giới. Đó là điều họ nên làm.”
Cơ quan Y tế Siberia đã triển khai các biện pháp “chống dịch bệnh” sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tại viện nghiên cứu dịch hạch tử vong. Truyền thông Nga đưa tin nạn nhân là Daria Shipilova, 28 tuổi, người đã nghiên cứu bệnh dịch hạch tại Viện Nghiên cứu Dịch hạch ở thị trấn Shelekhov. Tuy nhiên, cơ quan y tế Rospotrebnadzor cho biết các xét nghiệm không cho thấy mối liên hệ nào với công việc của cô.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình cùng Bộ Ngoại giao, và “sự an toàn và an ninh của công dân Hoa Kỳ là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.”
Theo tin từ ABC News, CDC cho biết: “Nhiều chi tiết chưa được xác nhận. Chúng tôi khuyến khích chính quyền Nga chia sẻ thông tin chính xác một cách nhanh chóng và cởi mở.”



