Chính quyền Nepal hôm Chủ Nhật đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới và kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng tiếp tục đề cao cảnh giác sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao. Các thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đến điện thoại của người dân trong sáng ngày Chủ Nhật, trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực thông tuyến một con đường cao tốc chính nối thủ đô Kathmandu với một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận lũ quét thảm khốc hồi tuần trước.
Tại thị trấn Galchhi, một nhóm cư dân đã tìm nơi trú ẩn an toàn trên một cây cầu gần đó và quan sát dòng sông chảy xiết. Người dân chỉ vào những tảng đá khổng lồ bị cuốn trôi xuống sông trong trận lũ trước đó. Dọc hai bên bờ sông, có thể thấy nhà cửa, xe cộ và máy kéo nông nghiệp bị vùi lấp bởi lớp bùn đất màu xám nâu dày đặc, bao phủ toàn bộ làng mạc ở những khu vực bị lũ tàn phá nặng nề nhất. Ruộng bậc thang ven sông cũng bị sạt lở, một phần diện tích đã rơi xuống sông.
Tổng số người thiệt mạng ở Nepal và Tây Tạng đã tăng lên 750 người, với hơn 3.000 người mất tích, theo các báo cáo mới nhất vào hôm Chủ Nhật. Cơ quan quản lý thiên tai Nepal cho biết số người chết đã lên tới 734 người, với 2.498 người mất tích. Phía Trung Quốc báo cáo 16 người chết và 546 người mất tích, bao gồm hơn một trăm người Nepal và người dân từ hơn một chục quốc gia khác.
Cảnh báo mới nhất được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc thông báo với các đối tác Nepal về sự gia tăng lưu lượng nước ở thượng nguồn, ông Dharam Raj Uprety, Giám đốc điều hành của Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, cho biết với hãng thông tấn AP.
Tuy nhiên, cư dân các làng bị lũ lụt cho biết họ đang phải vật lộn với những lời báo động gần như liên tục mà họ nhận được kể từ trận lũ ban đầu. Ông Govind Shreshta, một cư dân địa phương, chia sẻ: “Đôi khi họ nói rằng lũ sắp đến, rồi chúng tôi phải chạy lên chỗ cao, ngay cả vào ban đêm. Trời cũng mưa nữa. Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi. Tôi có cha 72 tuổi và mẹ 70 tuổi. Tôi phải cõng họ và tôi kiệt sức. Cứ tiếp diễn như vậy đối với những người còn sống.”
Các cây cầu lớn bằng bê tông và cầu treo nhỏ hơn đã bị phá hủy, khiến các cộng đồng ở phía bên kia sông khó tiếp cận hơn. Ông Sattan Singh Tamang, 47 tuổi, người đang làm việc gần một cây cầu khi trận lũ quét xảy ra vào thứ Tư, cho biết: “Những người ở đó giờ bị mắc kẹt. Những người ở đây thì vẫn ở đây. Sẽ rất khó khăn.”
Nhà cửa và cơ sở kinh doanh còn nguyên vẹn sau trận lũ vẫn bị mất điện vào hôm Chủ Nhật, khi các cột điện và dây điện bị xoắn lại nằm ngổn ngang trong bùn. Tuyến đường cao tốc Prithivi là tuyến đường cung cấp lương thực, nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu quan trọng vào Kathmandu từ các khu vực khác của đất nước. Mặc dù phần lớn đường cao tốc vẫn hoạt động, nhưng một số đoạn vẫn đối mặt với những thách thức sửa chữa. Theo hãng tin AP.



