Một gia đình gấu đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong một bể chứa nước ở La Verne vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026. Một con gấu mẹ và hai con của nó đã rơi vào tình huống nguy hiểm tại La Verne vào cuối tuần qua. Gia đình gấu này đã tự đưa mình vào một bể chứa nước trên đường Marshall Canyon vào thứ Bảy, theo Sở Cứu Hỏa Quận Los Angeles (LACoFD). Một đội chuyên gia đã được gọi đến khu vực sau khi người dân địa phương phát hiện ra gia đình gấu bị mắc kẹt.
Các viên chức cho biết gấu mẹ có ba con – một con đã thoát ra ngoài an toàn trước khi LACoFD đến nơi, và hai con khác bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp cùng với mẹ chúng. Khoảng 40 lính cứu hỏa đã làm việc để giải cứu gia đình gấu này. Sau nhiều giờ hợp tác với Sở Cá và Động vật Hoang dã California, lực lượng cứu hộ đã cạy nắp bê tông của bể chứa. Từ đó, họ đã dùng máy cưa xoay để tạo một lỗ đủ lớn để đặt một chiếc thang vào bể chứa nước.
Theo LACoFD, những chú gấu con đã sử dụng chiếc thang để thoát ra ngoài an toàn gần như ngay lập tức. Sau một chút do dự từ gấu mẹ, nó cuối cùng cũng làm theo và thoát ra ngoài. Các nhà chức trách cho biết tất cả các con gấu đều đã thoát ra khỏi bể chứa an toàn và chạy vào rừng sau cuộc phiêu lưu bất ngờ của chúng. Tin tức từ NBC Los Angeles.



