Một người đàn ông ở Long Beach, California, đã sống sót một cách kỳ diệu sau 12 giờ lênh đênh trên biển sau khi bị sóng đánh văng khỏi mô tô nước (jet ski). Ông Paul Anthony Carbullido Jr., 53 tuổi, hiện đang điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ xuất viện vào thứ Tư tới.
Theo lời kể của ông Carbullido, tai nạn xảy ra vào tối Chủ Nhật khi ông và bạn cùng phòng, bà Donna Durbay, đang tham gia một chuyến đi ngắm hoàng hôn bằng mô tô nước. Cả hai đều là những người mới tập chơi môn này, và ông Carbullido thừa nhận mình không biết bơi.
Một cơn sóng lớn đã ập tới, đánh văng cả hai người khỏi phương tiện. Bà Durbay bị sóng cuốn vào bờ đá, còn ông Carbullido thì bị trôi dạt ra xa ngoài biển. Ông Carbullido được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 7 giờ tối Chủ Nhật gần Kênh Cửa Sắt Queens Gate và may mắn được Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (U.S. Coast Guard) giải cứu 12 giờ sau đó.
“Tôi cứ nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Trời tối đen, tôi không biết phải đi đâu và chỉ biết dùng tay để chèo lái. Tôi đã gần như muốn bỏ cuộc,” ông Carbullido chia sẻ với phóng viên NBC4. Ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi được cứu sống.
Trong khi đó, bà Durbay sau khi cố gắng tìm kiếm ông Carbullido trong đêm nhưng không thành công, đã tự mình kêu cứu và được giải cứu sau 5 giờ dưới nước. Ban đầu, bà đã nghĩ bạn mình đã tử nạn.
Theo tin từ NBC Los Angeles, ông Carbullido đã được đưa đến bệnh viện điều trị các vết bầm tím, đau nhức và hạ thân nhiệt. Mặc dù trải qua một tai nạn kinh hoàng, ông Carbullido vẫn bày tỏ lòng biết ơn vì đã giữ được tính mạng.



