Trong Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Hiến Tạng của người thiểu số tại Hoa Kỳ, hai mẹ con Alexandria Warner và Sue Levy Giles đã chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến khích nhiều người thuộc các cộng đồng da màu đăng ký hiến tạng, nhằm giải quyết sự chênh lệch trong ghép tạng.
Năm 2019, Alexandria Warner bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi, khiến cả hai động mạch thận của cô bị tổn thương và dẫn đến suy thận. Cô phải trải qua chạy thận 5 ngày mỗi tuần trong khi chờ ghép tạng. May mắn thay, bà Sue Levy Giles, mẹ của Warner, đã trở thành một phần của chương trình trao đổi hiến tạng, giúp con gái có cơ hội thứ hai.
Bà Levy Giles chia sẻ: “Khả năng hiến một quả thận cho người khác và cho họ cơ hội thứ hai trong cuộc sống, đó là một cơ hội mà cá nhân tôi không thể bỏ lỡ. Và đổi lại, điều đó cho phép con gái tôi có cơ hội thứ hai để sống.”
Các chuyên gia cho biết nhu cầu về người hiến tạng đặc biệt quan trọng trong các cộng đồng thiểu số. Theo thống kê, khoảng 60% người đang chờ ghép thận là người thuộc các sắc tộc thiểu số. Các bệnh như cao huyết áp và tiểu đường góp phần làm tăng nhu cầu ghép tạng.
Bác sĩ Anthony Watkins cho biết các cộng đồng thiểu số đối mặt với tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhưng lại có tỷ lệ hiến tạng sống thấp hơn. Ông giải thích rằng sự kết hợp của các yếu tố như tỷ lệ mắc bệnh cao hơn, việc tiếp cận ghép tạng hạn chế và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng thấp đã tạo ra hiệu ứng domino ảnh hưởng đến cộng đồng.
Hiện tại, Warner và Levy Giles đang sử dụng kinh nghiệm của mình để thúc đẩy hiến tạng và khuyến khích các cuộc thảo luận về sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. Bà Levy Giles và Bác sĩ Watkins sẽ tổ chức một buổi chiếu phim tài liệu “Abundant” vào thứ Sáu tại AMC Fashion District để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến tạng.
Theo 6abc Digital Staff.



