Huyền thoại âm nhạc Dolly Parton đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của mình chỉ vài ngày trước khi bà qua đời ở tuổi 80. Tang lễ của bà được thông báo bởi cháu trai qua video vào thứ Ba, song nguyên nhân qua đời chưa được tiết lộ.
Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 21 tháng 8, bà Parton đã chia sẻ một tuyên bố với People cho biết bà đang dành thời gian để giải quyết các vấn đề sức khỏe mà bà “không để ý tới” trong thời gian chăm sóc chồng là Carl Dean, người đã qua đời năm ngoái.
“Dù tôi vẫn đang hồi phục, tôi vẫn đang làm việc!”, bà Parton nói. “Các bạn biết tôi mà – như tôi thường nói – tôi đã mơ ước mình vào một góc và tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn đạt được, vì vậy tôi sẽ tiếp tục làm việc chừng nào tôi còn có thể để thấy mọi thứ thành hiện thực.”
Đầu tháng này, bà Parton dự kiến tham dự lễ khai trương một tàu lượn mới tại công viên giải trí Dollywood của bà vào ngày 14 tháng 8, nhưng bà đã gửi một video ghi âm thay thế. Bà cho biết: “Tôi đã nói với các bạn trước đây, tất cả người hâm mộ của tôi, rằng tôi đã có một vài vấn đề sức khỏe nhỏ và đôi khi tôi cảm thấy hơi chóng mặt và bị mất nước. Và tôi đang bị mất nước. Vì vậy, bác sĩ của tôi ở Nashville đã tạm thời “cắt cánh của tôi”, nói rằng, ‘Cô không được đi du lịch tuần này.’”
Lần xuất hiện công khai lớn cuối cùng của bà Parton là vào tháng 6, khi bà bất ngờ xuất hiện tại lễ khai trương một trạm dừng chân và nhà hàng có tên Dolly’s Tennessean Travel Stop. Lần xuất hiện bất ngờ này diễn ra sau khi bà hủy bỏ chương trình biểu diễn ở Las Vegas vào tháng 5 vì các vấn đề sức khỏe kéo dài.
“Hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của tôi đã bị rối loạn trong vài năm qua, và họ đang nỗ lực phục hồi và củng cố chúng, và hy vọng tôi sẽ sớm khỏe lại”, bà Parton chia sẻ trong một video công bố vào ngày 4 tháng 5.
Tháng 10 năm ngoái, bà Parton đã đăng một video tuyên bố, “Tôi vẫn chưa chết”, sau khi chị gái bà xin cầu nguyện cho ngôi sao nhạc đồng quê. Bà nói: “Tôi muốn làm yên lòng mọi người, những người trong số các bạn có vẻ rất lo lắng, điều mà tôi đánh giá cao.” Bà nói thêm rằng trong thời gian chồng quá cố bị ốm, bà “đã bỏ qua nhiều thứ đáng lẽ ra mình phải chăm sóc”.
Bà Parton đã phải đối mặt với sỏi thận, theo một nguồn tin thân cận với tình hình cho ABC News biết vào thời điểm đó. Theo tin từ ABC News.



