Một bà mẹ kế đã từ chối yêu cầu phá thai của cha mẹ ruột khi đứa bé được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, và nay bà đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý đòi quyền nuôi dưỡng sau khi đứa bé đã trải qua phẫu thuật cứu sống. McKenna West, một y tá tim mạch ở Alaska, cho biết bà đã bị tách khỏi đứa bé chỉ 60 giây sau khi sinh vào ngày 12 tháng 8. Bà chia sẻ: “Tôi vẫn chưa được ôm đứa bé trai quý giá này mà tôi đã mang trong mình và bảo vệ suốt thai kỳ”.
Bà West đồng ý làm mẹ kế cho ông Omar Ahmed và bà Nausheen Gilkar, đến từ California. Theo lời bà West, cặp đôi này đã yêu cầu bà chấm dứt thai kỳ sau khi đứa bé được chẩn đoán mắc hội chứng giảm sản tim trái (HLHS) vào khoảng tuần thứ 20. Tuy nhiên, bà West đã từ chối và sau đó đã đến Texas để sinh con.
Luật sư của ông Ahmed và bà Gilkar, ông Lee Budner, đã bác bỏ một số điểm trong lời kể của bà West và cho biết thân chủ của ông đã đồng ý cho ca phẫu thuật của đứa bé ngay khi các bác sĩ xác định cháu đủ điều kiện. Đứa bé, được ông Ahmed và bà Gilkar đặt tên là Rumi, đã trải qua phẫu thuật vào ngày 17 tháng 8 và đang hồi phục dưới sự chăm sóc y tế.
Ông Budner cũng cáo buộc bà West tiếp tục đòi quyền nuôi dưỡng bất chấp các phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, bà West khẳng định bà không tranh giành để giành lấy đứa bé của người khác, mà chỉ muốn đấu tranh cho quyền lợi của em bé cần được bảo vệ và chăm sóc y tế liên tục cho trái tim mong manh của mình. Tổ chức Alliance Defending Freedom đang hỗ trợ bà West trong cuộc chiến này.
Theo tin từ Fox News Digital.



