Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG) hôm thứ Ba cho biết chỉ một người đi thuyền, một thiếu niên 15 tuổi, đã được cứu sống sau khi ba người mất tích vào đầu tuần này.
Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thiếu niên này “bám vào con thuyền bị lật” hôm thứ Hai ngoài khơi bờ biển Alaska. Các giới chức cho biết nạn nhân đang trong tình trạng cấp cứu y tế.
“Người sống sót được giải cứu từ chiếc thuyền bị lật trong tình trạng có triệu chứng hạ thân nhiệt,” các giới chức cho biết.
Hai người đi biển còn lại được tìm thấy đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền đánh cá dài 18 foot mà họ đang đi trên đó bị lật cách Đảo St. Lawrence khoảng 4 dặm về phía đông, theo chính quyền.
USCG cho biết các đội tìm kiếm đã khởi động nhiệm vụ tìm kiếm vào sáng thứ Hai sau khi các Cảnh sát Tiểu bang Alaska thông báo cho lực lượng này về một chiếc thuyền bị trễ giờ vào tối Chủ Nhật. Chiếc thuyền dự kiến trở về lúc 3 giờ sáng Chủ Nhật.
Các giới chức cho biết họ không thể triển khai nhiệm vụ cứu hộ cho đến sáng thứ Hai do thời tiết và tầm nhìn kém.
Sau khi triển khai một đội bay, các nhân viên đã phát hiện ra người sống sót và thả một chiếc bè có thiết bị sinh tồn.
Các giới chức cho biết một tàu cứu nạn dân sự cũng đã hỗ trợ, giải cứu thiếu niên sống sót và vớt thi thể của hai người đi biển đã thiệt mạng khỏi mặt nước.
Hai người đi biển và thiếu niên sống sót sau đó đã được đưa đến Nome, Alaska.
Bài báo này được đăng tải lần đầu trên Fox News.



