Một em bé sơ sinh đã được kéo ra khỏi đống đổ nát còn sống sau trận động đất mạnh nhất ở Colombia trong một thập kỷ. Khi trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở Colombia vào thứ Hai, Brian Osorio Zuluaga đã chạy ra khỏi văn phòng và lao về nhà bằng xe máy. Cảnh tượng một tòa nhà dân cư năm tầng bị sập đã buộc anh phải dừng lại. “Đó là một khu phức hợp lớn, bao trọn cả một khu phố,” Osorio kể lại với CNN. Trận động đất là trận mạnh nhất tấn công Colombia trong hơn một thập kỷ, khiến cư dân và hàng xóm của tòa nhà La Torres del Limonar phải chạy ra đường, “có người trong bộ đồ ngủ, người thì khóc, người thì trong cơn sốc,” Osorio nói. Anh tiến lại gần đống đổ nát và bắt đầu la lớn vào trong đống gạch vụn để tìm người sống sót, bất chấp cảnh báo về khả năng rò rỉ khí gas.
Anh bất ngờ yêu cầu những người xung quanh im lặng. Một âm thanh yếu ớt vang lên từ đống đổ nát – gần như chỉ là tiếng thì thầm. “Vâng, tôi ở đây. Tôi đang ở với một em bé,” một giọng đàn ông đáp lại. Osorio mô tả cách anh và một số người khác bắt đầu dùng tay di chuyển các mảnh vỡ để tiếp cận hai người. Nhưng một tấm bê tông lớn đã chặn đường họ. “Lần đầu tiên, chúng tôi không thể nhấc nó lên,” anh nói. Rồi, “tất cả chúng tôi cùng nhau nhấc lên – một, hai, ba, lên.” Tấm bê tông quá nặng để vứt sang một bên, và Osorio lo ngại có thể có nhiều người khác bị mắc kẹt bên dưới. Một số tình nguyện viên giữ nó nhấc lên trong khi những người khác dọn đường để đến với em bé.
“Bạn có thể thấy đầu nhỏ của em bé ở đó – lúc đó trông hơi tím tái vì cháu không thở được,” Osorio nói. “Một khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, em bé bắt đầu… thở, và màu da của cháu bắt đầu trở lại.” Video về vụ giải cứu kỳ diệu do Osorio quay lại cho thấy em bé sơ sinh nhỏ bé trong bộ đồ liền thân đầy bụi đang được cẩn thận kéo ra khỏi đống đổ nát. Một người đàn ông, với cánh tay đầy máu, có thể được nhìn thấy nằm nghiêng một cách khó khăn, vẫn còn một nửa bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông. Osorio cho biết anh đã trao em bé, một bé trai, cho một sĩ quan cảnh sát, người này đã đưa cháu đến xe cứu thương. Sau đó, họ quay sang giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt. Trong đống đổ nát, Osorio cho biết anh nhìn thấy quần áo, giày dép và một con thú nhồi bông phủ đầy bụi. Anh nghĩ về những người có thể vẫn còn bị mắc kẹt. “Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí bạn,” anh nói. Lòng dũng cảm của tất cả mọi người lao vào giúp đỡ đã cứu sống cả người đàn ông và em bé. “Đoàn kết là sức mạnh, vì không ai một mình có thể nhấc được tảng đá đó; nó quá lớn và quá nặng,” anh nói. “Thà hành động còn hơn đứng yên,” Osorio nói thêm. “Mọi nỗ lực đều có giá trị.”
Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn bước sang ngày thứ ba vào sáng thứ Tư, khi các lực lượng ứng phó khẩn cấp chạy đua tìm kiếm thêm những người sống sót sau trận động đất mạnh tấn công miền tây Colombia, giết chết hơn 200 người, theo CNN tổng hợp từ báo cáo của các quan chức. Trận động đất xảy ra ở trung tâm vùng trồng cà phê của đất nước và đẩy các cộng đồng vào tình trạng thảm họa quốc gia, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đề nghị viện trợ và hỗ trợ. Liên minh châu Âu đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus và đang cung cấp kinh phí để hỗ trợ ứng phó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, Kaja Kallas, cho biết. Tại Cali, một phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào thứ Ba trong tiếng reo hò khi lính cứu hỏa đưa cô ấy ra trên cáng sau một hoạt động giải cứu phức tạp, đa quốc gia. Và tại Pereira, một đội CNN tại hiện trường đã chứng kiến các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên tạo thành một chuỗi người để di chuyển các mảnh vỡ và giúp giải cứu những người bị mắc kẹt khỏi một tòa nhà chung cư. “Có những người đã tham gia và bạn có thể thấy họ mặc đủ thứ, từ đồ thể thao đến quần short, giày thể thao – họ không chuẩn bị cho việc này,” phóng viên kỳ cựu về các vấn đề quốc gia của CNN, David Culver, cho biết từ hiện trường. “Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng như thế này ở khắp Pereira. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.” Nhưng tại tâm chấn của trận động đất hôm thứ Hai, Chocó, một lãnh đạo bản địa nói với CNN rằng viện trợ vẫn chưa đến khu vực này, vùng nghèo nhất của Colombia. Victor Chamapuro, lãnh đạo Khu bảo tồn Bản địa Wounaan “Buenavista” ở Litoral del San Juan, Chocó, cho biết “tất cả nhà cửa của chúng tôi đều sụp đổ.” “Giờ chúng tôi sẽ ngủ ở đâu? Chúng tôi phải cảnh giác, chúng tôi đang ngủ ngoài trời,” ông nói. Chamapuro kêu gọi chính quyền gửi lương thực và thuốc men, nói rằng một người trong cộng đồng đã bị thương. Khu bảo tồn “Buenavista” chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, với hành trình năm giờ từ cảng Buenaventura, trên bờ biển Thái Bình Dương của Colombia. Video do Chamapuro gửi từ khu bảo tồn cho thấy các tòa nhà bị san phẳng, dường như được xây dựng bằng gỗ và tấm lợp kim loại. Những tòa nhà khác vẫn đứng vững nhưng bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trận động đất là một trong những thách thức lớn đầu tiên đối với Tổng thống Abelardo de la Espriella, người theo đường lối cực hữu mới của Colombia, người nhậm chức chỉ tuần trước và đã hứa sẽ cứng rắn với các nhóm tội phạm và các phần tử cánh tả ở Colombia. Ông De la Espriella hôm thứ Ba đã công bố các biện pháp cứu trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và hỗ trợ tài chính cho những người mất nhà cửa để thuê nhà tạm thời. Theo tin từ CNN, nỗ lực cứu nạn vẫn đang tiếp tục, với hơn 224 người thiệt mạng.



