Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công một con tàu ngoài khơi Yemen, khiến sáu người thiệt mạng, bao gồm ba công dân Pakistan. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến từ các cuộc tấn công tàu thuyền của lực lượng nổi dậy này trong vòng chiến mới nhất, làm dấy lên lo ngại về sự mở rộng chiến tranh trong khu vực.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã lên án vụ tấn công, cho biết ba công dân nước này đã thiệt mạng và một người bị thương. Tổng cộng, sáu người đã thiệt mạng trong vụ tấn công diễn ra vào thứ Ba.
“Những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho sinh mạng vô tội, cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và đe dọa nghiêm trọng quyền tự do hàng hải, an ninh hàng hải, và sự an toàn của tàu thuyền thương mại trên Biển Đỏ,” ông Dar cho biết trên X.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen và các cơ sở dầu mỏ ở nước láng giềng Ả Rập Xê Út ngày càng gia tăng. Hàng chục binh lính và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ tuần trước, theo quân đội Yemen.
Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại rằng cuộc nội chiến ở Yemen có thể bùng phát trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, và mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Trung Đông.
Trong một diễn biến khác, Colombia đã trở thành quốc gia thứ hai công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, sau Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Động thái này vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ, nước gọi đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và là “bình thường hóa sự chiếm đóng của Israel”.
Tại Lebanon, lực lượng Israel đã cho nổ tung các tòa nhà, bao gồm một tòa nhà hành chính và một nhà trẻ, tại làng Zawtar al-Sharqiyah ở miền Nam Lebanon. Phía Lebanon gọi đây là “tội ác tày trời”.
Theo ABC News, tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm dấy lên quan ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.



