Lực lượng cứu hỏa tại vùng Tây Nam nước Pháp đang nỗ lực kiểm soát những điểm nóng còn sót lại của một vụ cháy rừng quy mô lớn đã thiêu rụi một diện tích gấp bốn lần Paris. Đám cháy đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
Các vụ cháy đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng thông và các khu nghỉ mát du lịch tại vùng Gironde của Bordeaux, trên bờ biển Đại Tây Dương. Tuy nhiên, đám cháy đã không lan rộng trong vài ngày qua. Giới chức Pháp cho biết nhiệt độ thấp hơn và độ ẩm cao hơn vào ban đêm đã giúp giảm bớt áp lực cho các đội cứu hỏa đang tập trung vào việc dập tắt các đám cháy âm ỉ trong rừng và thảm thực vật dưới lớp cát mịn.
Châu Âu đang trải qua một mùa hè nóng bức cực độ, làm bùng phát các vụ cháy rừng từ bờ biển Đại Tây Dương đến vùng Đông Địa Trung Hải. Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã phải đối mặt với các đám cháy dữ dội trong tuần qua. Vụ cháy rừng ở Tây Nam nước Pháp ban đầu đã buộc 224.000 người phải sơ tán, nhưng 144.000 người trong số đó đã được phép trở về nhà trong tuần này.
Giới chức Pháp tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết tình hình đã ổn định nhưng chưa hoàn toàn được kiểm soát, với các điểm nóng vẫn còn tồn tại. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, có thể do cố ý hoặc sơ suất. Tính đến ngày thứ Sáu, 308 người đã bị bắt giữ liên quan đến các vụ cháy, trong đó có hơn 120 người vị thành niên. Pháp cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Ukraine với 70 nhân viên an ninh dân sự và 10 phương tiện.
Tình hình cháy rừng vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của châu Âu. Tại Anh, nơi một nửa đất nước đang trải qua điều kiện hạn hán, lính cứu hỏa đã chiến đấu với một đám cháy rừng gần một nhà máy điện hạt nhân trong ba ngày. Dù đám cháy đã được kiểm soát và không có nguy cơ lan đến nhà máy điện hạt nhân Sizewell B, nhưng với quy mô lớn và gió bất ổn, tình hình vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Bài viết được trích dẫn từ hãng thông tấn AP.



