Trong vòng 24 giờ qua, khoảng 60.000 người di cư đã vượt biên giới từ Maroc vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, theo lời Thống đốc Ceuta. Con số này tương đương 70% dân số thường trú của thành phố, và ít nhất 34 người di cư đã thiệt mạng trong quá trình này.
Ông Juan Jesús Vivas mô tả tình hình là “hoàn toàn không bền vững”. Cuộc khủng hoảng biên giới bùng nổ từ hôm thứ Năm và tiếp diễn sang ngày thứ Sáu, với các lực lượng an ninh đụng độ với người di cư ở phía Maroc. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez lên án vụ vượt biên, gọi đây là “sự xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha” và đổ lỗi cho các kẻ buôn người đã lừa gạt giới trẻ, dẫn đến cái chết của nhiều người.
Hình ảnh trực tiếp cho thấy hàng trăm người di cư tụ tập trên một ngọn đồi nhìn xuống Ceuta, bị lực lượng Maroc dùng hơi cay giải tán, trong khi nhiều người khác vẫn bơi sang lãnh thổ Tây Ban Nha. Một số người di cư sau đó đã quay trở lại Maroc.
Ông Rachid Sbihi, thuộc hiệp hội đại diện cho các sĩ quan Cảnh sát Dân sự, gọi đây là “một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng”. Ông cho biết hàng ngàn người di cư, bao gồm cả trẻ em không có người đi kèm, phải ngủ tạm ở công viên và trên vỉa hè.
Trong số ít nhất 18 người tử vong được ghi nhận, nhiều người chết đuối, trong khi số khác thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi cố gắng vượt qua hàng rào tại bãi biển Tarajal. Theo tin từ Associated Press ngày 31 tháng 7 năm 2026, một số người di cư cho biết họ quyết định vượt biên do tình trạng thiếu việc làm ở quê nhà và mong muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở Châu Âu.
Các cơ quan chức năng ở cả Ceuta và Madrid cho rằng sự kiện này có liên quan đến một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, quy định rằng người di cư đến bằng đường biển không thể bị trục xuất ngay lập tức. Thủ tướng Sánchez cho rằng các tổ chức buôn người đã diễn giải sai lệch phán quyết này, gây ra làn sóng di cư đột ngột.
Cuộc khủng hoảng này cũng gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia Châu Âu khác. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đe dọa đình chỉ Thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha để bảo vệ biên giới, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết Pháp sẽ tăng cường kiểm tra biên giới với Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định cuộc khủng hoảng này không liên quan đến chính sách hợp pháp hóa người di cư của họ mà bắt nguồn từ sự diễn giải sai phán quyết của Tòa án.



