Theo báo cáo của cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women), ít nhất 1 triệu phụ nữ đã mất quyền tiếp cận các dịch vụ viện trợ nhân đạo và các hỗ trợ thiết yếu khác do cắt giảm ngân sách trong 18 tháng qua.
UN Women cho biết 84% các tổ chức phụ nữ được khảo sát ghi nhận nhu cầu gia tăng kể từ đầu năm 2025, thời điểm chính quyền của Tổng Thống Donald Trump tại Hoa Kỳ, nhà tài trợ lớn nhất của Liên Hợp Quốc, bắt đầu cắt giảm viện trợ nước ngoài. Bà Sofia Calltorp, Giám đốc Hành động Nhân đạo của UN Women, nhấn mạnh: “Mỗi đô la rút khỏi các tổ chức phụ nữ là một đô la rút khỏi những người sống sót sau bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, những bà mẹ phải di tản, các em gái bị buộc thôi học và những cộng đồng đang vật lộn để sinh tồn.”
Gần 90% các nhóm phụ nữ được khảo sát cho biết họ không thể đáp ứng mức nhu cầu hiện tại, và cứ năm tổ chức thì có một tổ chức dự kiến sẽ phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn trong năm tới. Bà Calltorp chia sẻ với phóng viên tại Geneva rằng UN Women đã làm việc với 855 tổ chức phụ nữ tại 52 quốc gia, và họ cho biết hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái đã bị từ chối hỗ trợ do cắt giảm tài trợ khiến các tổ chức này tan rã. Bà cũng nhận định con số ít nhất 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Tình trạng bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, UN Women cho biết thêm. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng chỉ ra rằng viện trợ phát triển đã giảm gần 1/4 trong năm ngoái, xuống còn 174 tỷ đô la, mức sụt giảm hàng năm kỷ lục. Theo ABC News, bà Calltorp cảnh báo: “Nếu không có hành động khẩn cấp, các tổ chức đã giúp phụ nữ và trẻ em gái sống sót qua những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của chiến tranh.”
Nhiều tổ chức Liên Hợp Quốc đã sa thải hàng nghìn nhân viên và cắt giảm các chương trình viện trợ trên toàn cầu trong 18 tháng qua, sau khi Hoa Kỳ và các nhà tài trợ lớn khác giảm nguồn cung cấp.



