Cộng đồng người leo núi, các nhà ngoại giao và thành viên xã hội dân sự đã tề tựu tại thủ đô Islamabad, Pakistan, vào tối thứ Ba để tham dự một buổi lễ thắp nến tưởng nhớ 10 nhà leo núi đã thiệt mạng trong một trận lở tuyết trên đỉnh Broad Peak. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh các đội cứu hộ mô tả lại nỗ lực đầy gian nan để đưa những người sống sót xuống khỏi một trong những ngọn núi cao nhất thế giới.
Mưa rơi lất phất khi những người tham dự thắp nến và cầu nguyện cho những người đã khuất, che chắn những ngọn lửa bập bùng khỏi màn mưa khi họ tụ họp trên bãi cỏ rộng của một khu thể thao ở Islamabad để tưởng nhớ những nhà leo núi không trở về.
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra vài ngày sau khi các đội tìm kiếm kết thúc chiến dịch, thu hồi được thi thể của tám nhà leo núi. Hai thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
Trong số những người tử nạn có nhà leo núi nổi tiếng người Anh-Nepal Nirmal Purja. Nepal đã mất sáu nhà leo núi trong thảm kịch ngày 30 tháng 7, khi một trận lở tuyết khổng lồ ập xuống một đoàn thám hiểm quốc tế.
Đại sứ Nepal tại Pakistan, bà Rita Dhital, đã tham dự buổi lễ và bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhà leo núi khi những ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ họ. Bà đã hồi tưởng lại cuộc gặp Purja tại nhà riêng ở Islamabad trước chuyến thám hiểm và cho biết ông thường nói với bà rằng: “Từ bỏ không có trong máu của tôi.”
Bà cảm ơn những người leo núi và đội cứu hộ Pakistan đã lên núi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm để tìm kiếm những người mất tích và thu hồi thi thể của họ. Bà Dhital đặc biệt ca ngợi nhà leo núi nổi tiếng người Pakistan Sirbaz Khan, người đã dẫn đầu đội cứu hộ, cũng như Câu lạc bộ Alpine Pakistan, quân đội và các quan chức chính phủ tham gia chiến dịch.
Theo bà Dhital, thi thể của tất cả sáu nhà leo núi Nepal đã được trao trả về cho gia đình họ.
Ông Khan chia sẻ với Hãng Thông tấn AP rằng ông và đội của mình đã khởi hành với hy vọng tìm thấy những người mất tích còn sống. “Tôi đã hy vọng rằng mình có thể ôm họ sau khi tìm thấy họ còn sống,” ông nói. Thay vào đó, đội cứu hộ đã tìm thấy các nhà leo núi bị chôn vùi dưới lớp tuyết lở. Ông Khan cho biết đội đã dùng xẻng để đào bới lớp tuyết và lần lượt đưa thi thể ra ngoài.
Việc nhìn thấy đồng nghiệp leo núi nằm chết trên núi là điều vô cùng khó khăn, ông nói, nhưng đội cứu hộ đã giữ vững tinh thần và bắt đầu nhiệm vụ không kém phần khó khăn là đưa thi thể xuống, sử dụng dây thừng và cáng tạm thời. Ông Khan cho biết ông vẫn vô cùng đau buồn trước sự ra đi của họ, nhưng cảm thấy an ủi khi biết rằng các gia đình đã chờ đợi trong tuyệt vọng cuối cùng cũng nhận được di hài của những người thân yêu.
Ông Irfan Arshad Khan, chủ tịch Câu lạc bộ Alpine Pakistan, cho biết thi thể của bảy nhà leo núi, bao gồm tất cả sáu người từ Nepal, đã được hồi hương. Ông cho biết thời tiết xấu đã nhiều lần ngăn cản trực thăng tiếp cận địa điểm xảy ra tai nạn, buộc đội cứu hộ phải thực hiện phần lớn chiến dịch tìm kiếm và thu hồi thi thể bằng đường bộ. Cuối cùng, tám thi thể đã được đưa đến một địa điểm có thể vận chuyển bằng đường không.
“Chúng ta đã tề tựu tại đây hôm nay để tưởng nhớ sự ra đi của những người đồng đội vĩ đại của chúng ta,” ông Khan nói với những người tham dự buổi lễ. Ông nói rằng những ngày sau trận lở tuyết đã thử thách không chỉ sức bền của những người tìm kiếm trên núi mà còn cả lòng dũng cảm của đội cứu hộ, những người đã tiếp tục đi bộ khi trực thăng không thể tiếp cận họ. Theo tin từ AP ngày 11 tháng 8 năm 2026, đoàn thám hiểm quốc tế bao gồm các nhà leo núi từ Nepal, Oman, Pakistan, Trung Quốc, Anh và Hoa Kỳ.
Broad Peak, với độ cao 8.051 mét (26.414 feet) so với mực nước biển trong dãy Karakoram, là ngọn núi cao thứ 12 trên thế giới và nằm gần K2, đỉnh núi cao thứ hai thế giới. Các tai nạn leo núi thường xảy ra ở miền bắc Pakistan, nơi có một số ngọn núi cao nhất thế giới.



