Khu phố Ballard ở Seattle đã tổ chức lễ hội “Regnbue” lần đầu tiên, kết hợp kỷ niệm Ngày Tự hào (Pride Day) với một buổi tiệc xem các trận đấu FIFA World Cup. Sự kiện miễn phí này đã thu hút nhiều người hâm mộ bóng đá, những người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và người dân địa phương, bất chấp thời tiết se lạnh và mưa của Seattle.
Được đặt theo tên tiếng Na Uy và Đan Mạch có nghĩa là “cầu vồng”, lễ hội “Regnbue” nhằm tôn vinh di sản Scandinavian của Ballard. Các con đường chính của khu phố đã được phong tỏa để tạo không gian cho các hoạt động lễ hội, bao gồm một màn hình lớn chiếu trực tiếp các trận đấu World Cup.
Dù trời mưa, hàng chục người vẫn tập trung theo dõi các trận đấu, trong đó có trận Pháp gặp Na Uy. Ban tổ chức đã dành hơn một năm để chuẩn bị cho sự kiện này, mong muốn tạo ra một không khí lễ hội sôi động với âm nhạc, ẩm thực và tinh thần cộng đồng.
Bên cạnh việc theo dõi bóng đá, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa như biểu diễn quốc ca Na Uy và trang phục truyền thống, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Theo tin từ FOX 13 Seattle.



