Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, hồ Inle, Myanmar, đang rộn ràng trong lễ hội chùa Phaung Daw Oo, một trong những sự kiện Phật giáo quan trọng nhất của quốc gia này, sau khi mùa mưa đã tạnh.
Lễ hội kéo dài 18 ngày này diễn ra trên hồ nước ngọt lớn thứ hai của Myanmar, thuộc bang Shan. Trong dịp này, bốn pho tượng Phật linh thiêng được rước trên một chiếc thuyền rồng được trang trí lộng lẫy, đi qua 21 ngôi làng ven hồ để người dân đến chiêm bái và cầu nguyện.
Chiếc thuyền rồng, với hình ảnh chim Karaweik huyền thoại bằng vàng ở mũi thuyền, được kéo bởi hàng chục chiếc thuyền gỗ do người dân tộc Intha điều khiển. Họ nổi tiếng với cách chèo thuyền độc đáo, đứng trên thuyền và dùng một chân quấn quanh mái chèo.
Kể từ ngày khai mạc 12 tháng 10, hàng trăm tín đồ đã tề tựu dọc theo lộ trình rước kiệu, vừa bày tỏ lòng thành kính, vừa thưởng thức các màn múa hát truyền thống và đua thuyền sôi động.
Theo tin từ ABC News, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây liên tục bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, tình hình bất ổn chính trị sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lũ lụt và ảnh hưởng của trận động đất nghiêm trọng vào năm ngoái.
Mùa lễ hội tôn giáo ở Myanmar thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 và tháng 11, sau khi kết thúc mùa mưa.



