Tại Kano, Nigeria, một sự kiện hôn lễ tập thể quy mô lớn đã diễn ra với sự tham gia của 1.500 cặp đôi, một phần trong chương trình do chính quyền tiểu bang bảo trợ. Lễ cưới này không chỉ mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng mà còn là một tia hy vọng cho nhiều gia đình, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về tài chính.
Đối với chú rể Haruna Bashir, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, giúp anh vượt qua nỗi đau mất mát sau khi vợ và sáu người con qua đời trong một vụ tấn công bi thảm hồi đầu năm. Ông Abba Kabir Yusuf, Thống đốc bang Kano, đã tổ chức buổi lễ này như một phần nỗ lực của chính quyền nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình dễ bị tổn thương và mang lại cuộc sống ổn định hơn.
Mỗi cô dâu được nhận 200.000 naira (khoảng 145 đô la Mỹ) làm sính lễ, cùng với vốn ban đầu để khởi nghiệp kinh doanh nhỏ. Các cặp đôi còn được hỗ trợ vật dụng gia đình thiết yếu. Theo ABC News, sáng kiến này được Thống đốc Yusuf mô tả là một biện pháp can thiệp xã hội táo bạo, nhằm khôi phục niềm tin và hỗ trợ đời sống gia đình có phẩm giá tại Kano.
Chương trình này, vốn đã được tổ chức trong nhiều năm tại Kano, một trung tâm văn hóa Hồi giáo lớn, nhằm hỗ trợ góa phụ, phụ nữ ly hôn và những phụ nữ trẻ đối mặt với khó khăn kinh tế. Các chuyên gia cho rằng những chương trình như vậy có thể giúp giải quyết các thách thức xã hội và tăng cường sự ổn định gia đình, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao tại miền Bắc Nigeria khiến việc kết hôn trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người.



