Ông Joe Anderson, 45 tuổi, Phó Thị trưởng thành phố Englewood, tiểu bang Colorado, đã qua đời hôm Thứ Sáu sau khi bị ngất trong lúc leo núi Quandary Peak, một ngọn núi cao hơn 14.000 bộ ở Hạt Summit. Các nhân viên y tế cho biết ông là một thành viên tích cực và tốt bụng của hội đồng thành phố.
Ông Anderson được bầu vào Hội đồng Thành phố Englewood vào năm 2019 và tái đắc cử vào năm 2023. Trước khi đảm nhiệm vai trò này, ông đã phục vụ trong vai trò mục sư tại các nhà thờ địa phương và là người đồng sáng lập Change the Trend, một liên minh tập trung vào vấn đề vô gia cư. Ông cũng đã dành nhiều năm để điều phối một dự án dịch vụ cộng đồng giúp đỡ người cao tuổi và người khuyết tật sửa chữa nhà cửa.
Trên hội đồng, ông Anderson tập trung vào các vấn đề vô gia cư, nhà ở giá rẻ, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp. Ông đã giúp định hướng các nỗ lực sửa chữa và mở rộng hệ thống thoát nước cũ kỹ của Englewood sau trận lũ lụt chết người năm 2018. Ông cũng ủng hộ những thay đổi đối với các quy tắc phát triển của thành phố nhằm giảm chi phí nhà ở và giải quyết tình trạng vô gia cư.
Theo thông tin từ Fox News, ông Anderson đã được những người leo núi khác thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp đến hiện trường.



