Ông Kim Aris, con trai của nhà lãnh đạo dân cử bị lật đổ của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, cho biết ông đã có cuộc điện đàm kéo dài 20 phút với mẹ mình vào thứ Năm tuần trước. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện trong hơn 5 năm qua. Bà Suu Kyi, 81 tuổi, hiện đang thụ án 18 năm tù tại thủ đô Naypyitaw dưới hình thức quản thúc tại gia.
Trong cuộc trò chuyện, bà Suu Kyi được ghi nhận là vẫn mạnh mẽ và giọng nói chỉ hơi khàn vì có vẻ bị cảm lạnh. Bà đã thể hiện sự quan tâm tới sức khỏe của con trai ngay đầu cuộc nói chuyện. Ông Kim Aris chia sẻ thêm rằng mẹ ông gặp phải cơn đau ở tay phải, có thể là do viêm gân, khiến bà đôi khi không thể sử dụng được tay này.
Ông Aris, người đã tích cực vận động cho sự tự do của mẹ, cho biết ông không hoàn toàn tin tưởng vào các báo cáo sức khỏe từ các bác sĩ quân đội. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc mẹ mình bị giam giữ gần như biệt lập, dù được gọi là quản thúc tại gia. Ông cho biết, nơi giam giữ bà có một khu vườn nhỏ nhưng không rõ bà có được ra ngoài hay không.
Thông tin này được đưa ra sau khi chính phủ quân sự Myanmar thông báo đã gửi hai cuốn sách làm vườn và thư từ ngoại giao của Vua Charles III đến bà Suu Kyi vào thứ Hai tuần trước. Theo ABC News, những động thái này dường như là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Min Aung Hlaing nhằm cải thiện quan hệ quốc tế và lấy lại tính hợp pháp sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi đầu năm.


