Cuối tuần qua, Kerr County, Texas, đang rốt ráo tiến hành các nỗ lực phục hồi sau khi hứng chịu trận lụt lịch sử với lượng mưa lên tới 20 inch trong vài ngày. Theo tin từ FOX 7 Austin, thống đốc Greg Abbott cho biết đã có ít nhất hai người thiệt mạng trong đợt thiên tai này.
Ông Paul Hawkins, một cư dân lâu năm tại Kerrville, chia sẻ với phóng viên Angela Shen của FOX 7 Austin rằng sông Guadalupe đã dâng cao hơn cả trận lụt hồi năm ngoái vào ngày Lễ Độc Lập. Dù cho cộng đồng gặp nhiều khó khăn, ông Hawkins cho biết người dân sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc sửa chữa, phục hồi.
“Đó là một cú đánh mạnh, thật sự rất đáng thất vọng. Mặc dù chúng ta cần lượng mưa này để bổ sung nguồn nước dự trữ và tầng ngậm nước đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng miền Hill Country của Texas quả là vùng đất của những thái cực, hoặc quá nhiều hoặc không đủ”, ông Hawkins chia sẻ.
Hiện tại, nhiều tuyến đường tại Kerr County vẫn còn đóng cửa. Ít nhất sáu cây cầu bị hư hại nặng và giới chức địa phương đang chờ nước rút để đánh giá thiệt hại chi tiết hơn. Trên đường Town Creek, một phần vỉa hè đã bị cuốn trôi, lan can hư hỏng và rác thải, cành cây mắc kẹt dưới gầm cầu.
Các quan chức hạt Kerr cho biết họ đã chuẩn bị tốt hơn cho trận lụt lần này so với năm ngoái. Văn phòng Cảnh sát trưởng Kerr County cho hay đã thực hiện nhiều vụ giải cứu trên sông nước và nhận được 232 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ chỉ riêng trong ngày thứ Năm, 16 tháng 7.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng, một người được xác định là John Steward, cựu học sinh trường Westlake High School. Giới chức xác nhận không có báo cáo về người mất tích tại Kerr County. Ông Wes Virdell, Dân biểu Tiểu bang, nhấn mạnh hệ thống cảnh báo lũ đã hoạt động hiệu quả, khác hẳn với trận lụt năm trước gây ra tổn thất nhân mạng nghiêm trọng.
Cộng đồng đang kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài. Tổ chức Kerr Together mở cổng tình nguyện viên cho công tác phục hồi, trong khi Global Empowerment Mission tiếp nhận quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân.



